From: T.N.V.
Sent: Thursday, November 13, 2008 10:00 AM
Subject: phan hoi bai "chong toi me phim sex" cua chi Cam
Chào chị Cầm,
Đọc tâm sự của chị tôi hiểu và rất đồng cảm với chị, vì bản thân tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Người bạn đời của tôi trước đây từng mê phim sex, nhưng không phải mê phim sex nghệ thuật bình thường, mà anh lại xem những đoạn cảnh mô tả quan hệ tình dục của những người nước ngoài rất thô tục và bệnh hoạn ở những trang web có tên rất bậy bạ.
Khi tôi bắt gặp những cảnh đó trên máy của chồng, tôi cũng đã rất sốc. Tôi từng xem những cảnh sex trên màn hình phim ảnh, nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy những cảnh quan hệ kinh tởm như vậy. Tôi đã khóc và giận chồng rất nhiều. Thế nhưng tôi đã cố gắng đối mặt và nói chuyện thẳng thắn với chồng, anh đã thành thật với tôi là do vô tình truy cập vào, rồi từ tò mò anh đã càng lún sâu.
Anh cũng đã xin lỗi và hứa với tôi sẽ không xem những thứ đó nữa. Hiện giờ những thời gian rảnh sau công việc tôi đều tranh thủ rủ anh đi chơi hoặc cùng nhau tập thể dục để đầu óc được thư gián và khỏe khoắn. Hiện giờ anh đã không còn nghĩ tới những thứ đó nữa và chúng tôi đang rất hạnh phúc.
Tôi có đọc một số bài viết phản hồi về bài tâm sự của chị, trong đó có bài của một người tên là Ha Chip. Trong bài viết, người đó đã chỉ trích chị là thiếu hiểu biết và yêu cầu chị phải đọc sách báo nhiều để nâng cao trình độ?
Đúng là phim sex không hẳn là xấu, nhưng nó cũng phải được chia ra nhiều loại. Nếu như người đó rơi vào hoàn cảnh của tôi, có chồng hoặc vợ nghiện những thứ sex mà chồng tôi đã vướng phải thì người đó chắc sẽ không hùng hồn mà chỉ trích chị như vậy đâu.
Chị cũng đừng nên để ý đến những lời nông cạn của những người đó chị nhé. Tôi không biết chồng chị bị nghiện loại sex nào, và mức độ nghiêm trọng đến cỡ nào, nhưng tôi cũng mong chị hãy bình tĩnh, sáng suốt để bảo vệ hạnh phúc của mình như tôi đã làm được chị nhé.
Chúc chị thành công.