Từ: No No
Đã gửi: 07 Tháng Tư 2012 4:40 CH
Chào em!
Chia sẻ với em về những điều đã xảy ra khiến em đau lòng. Đọc tâm sự của em làm chị nhớ đến nỗi đau mà chính chị cũng đã trải qua nhiều năm trước, chỉ khác là chồng chị đã có con trước khi bọn chị gặp nhau và đến khi cưới chị không hề biết sự tồn tại của mẹ con chị ta trên cõi đời này, cho đến khi người đàn bà kia nhắn tin yêu đương cho chồng chị. Rồi những cuộc cãi vã xảy ra giữa 2 vợ chồng, những cuộc gọi và tin nhắn quấy rối của người đàn bà kia làm chị buồn phiền và sốc đến mức không giữ được sinh linh bé bỏng của mình, lúc đó mới hơn 2 tháng.
Đau lắm em ạ, đã có lúc chị nghĩ sẽ phải làm cái gì đó để trả lại cho chị ta nỗi đau, mất mát mà mình gánh chịu. Nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại thì thấy không đáng để làm vậy, một người đàn bà đã có chồng mà còn đi gian díu với tình cũ để đẻ con thì chỉ là một người đàn bà trắc nết mà thôi, có đạo đức gì đâu, đời này chả ai chấp nhận. Không biết ông chồng không ăn ốc mà phải đổ vỏ của chị ta có biết điều này không nữa. Thật tội nghiệp!
Sự việc dù sao cũng đã xảy ra rồi, không thay đổi được, đứa con kia dù muốn hay không cũng là con của chồng em, không thể trách hay ngăn cấm anh ta làm tròn trách nhiệm với đứa bé. Vấn đề là em phải lựa chọn, nếu em chấp nhận hạnh phúc chia sẻ, kinh tế gia đình chia sẻ. Rồi những lúc con đau ốm chị ta cũng sẽ gọi chồng em chịu trách nhiệm, và chấp nhận cả tính lăng nhăng của anh ta nữa thì hãy tiếp tục sống với chồng, còn nếu không thì nên chia tay càng sớm càng tốt.
Chị bây giờ đã không còn suy nghĩ gì nhiều, luôn dặn lòng mình không quan tâm đến người đàn bà kia nữa, và cũng chẳng can thiệp đến hành động của chồng. Chỉ mong anh có làm điều gì thì cũng nên kín tiếng, đừng để chị và bà con nội ngoại biết mà thôi. Với chị, con cái là niềm vui và là tất cả của chị rồi, hạnh phúc của mình đâu còn tròn trịa nữa phải không em, nhưng cuộc sống vẫn còn ở phía trước, hãy sống tốt vì tương lai con mình em ạ.