Thế là tôi đã đi làm được tròn 5 năm rồi, vẫn chưa giúp đỡ được gì nhiều cho cha. Nhớ dáng cha gầy gò, vác từng bao phân bón, có lúc về nhà thấy vai cha trầy đỏ hết do quẩy bình xịt to tướng xịt thuốc sâu trên ruộng lúa. Ngày đó để lo cho tôi ăn học cha đã phải làm lụng rất vất vả, nông dân làm quanh năm chỉ đủ ăn là may lắm rồi, tiền lúa trả hết vào cửa hàng phân bón, thuốc trừ sâu, chi phí thuê nhân công, mọi chi phí sinh hoạt gia đình, đám tiệc... cũng trông vào đó.
Thời gian tôi đi học cũng là thời gian khó khăn của gia đình càng nhiều thêm. Ấy thế mà tôi còn đua đòi mua điện thoại để dễ liên lạc về nhà (thật tình cũng gọi về cho cha thôi, bắt đầu học đại học là lần đi xa nhà đầu tiên của tôi). Đó là năm tôi học năm thứ 2, tôi đạt học bổng thế là cha mua cho tôi chiếc điện thoại đầu tiên, tôi vẫn nhớ như in chiếc Samsung Corby S3650 có 3 vỏ để thay đổi màu đen, cam và trắng.
Lúc đó, tôi vui lắm vì được món quà mình yêu thích, sau này tôi mới biết rằng lúc đó cha đã bán mấy chục giạ lúa để mua cho tôi (lúc đó một chỉ vàng 24k chưa được 500.000 đồng). Khi tôi ra trường, tôi đã để lại cho cha tôi xài, bác nông dân ấy xài điện thoại cảm ứng đấy nhé. Lần đầu xài cũng khó lắm, chẳng có phím bấm số gì cả, thế mà một thời gian đã cha biết cài nhạc chuông, gọi và nhắn tin thì “chuyên nghiệp”. Một niềm vui nho nhỏ trong tôi.
Nhưng Tết Ất Mùi năm nay, thì không để cho cha xài điện thoại cũ của mình nữa, tôi đã tự dặn mình như thế. Tiết kiệm các chi phí sinh hoạt, quà tết năm nay có thêm một món quà mới đó là chiếc smartphone Samsung Galaxy Grand Prime G530H, tiết kiệm pin, màn hình 5 inch dễ nhìn, cha có thể tải nhạc quê hương, cải lương, xem video tin tức thể thao rồi.
“Không làm được điều to lớn cho cha nhưng con sẽ làm những việc nhỏ cùng với tình cảm yêu thương dành cho cha”. Đường thành phố bây giờ đang nhộn nhịp hàng hóa, hoa kiểng trưng tết, lòng con cũng vô cùng háo hức. Đợt tết này về quê với món quà dành cho cha.
Trương Thị Thúy An
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |