Giáo hoàng John Paul II lúc sinh thời bên chiếc máy tính xách tay. |
Trước khi tin nhắn được gửi tới điện thoại của nhiều nhà báo thì các mạng truyền hình trên khắp thế giới cũng đã nhận được thông cáo bằng e-mail trên hàng loạt máy tính cầm tay mà phóng viên của họ mua và sử dụng theo chính đề nghị trước đây của Vatican. Thông điệp mà họ nhận được có nội dung ngắn gọn là: Đức Thánh Cha đã ra đi tối nay lúc 21h37 tại tư phòng.
Nhờ việc Vatican gửi thông báo qua 2 kênh điện tử mà khán giả truyền hình trên thế giới biết hung tin trước cả hàng nghìn người đứng ngay bên ngoài Tòa thánh cầu nguyện cho Giáo hoàng trên quảng trường St. Peter ở Rome. Mấy phút sau Tổng giám mục Leonardo Sandri mới thông báo cho số người này để rồi một tràng vỗ tay bày tỏ lòng tôn kính theo phong tục của người Italy vang lên.
Tháng 2 năm nay, Giáo hoàng John Paul II từng kêu gọi Nhà thờ không nên ngần ngại trong việc sử dụng các công cụ truyền thông hiện đại, trong đó có Internet, để phát đi những thông điệp của mình. Ông khẳng định: Truyền thông hiện đại có thể và phải thúc đẩy sự công bằng và đoàn kết.
Q.T. (theo CNet)