Xin lỗi bạn M.P. vì tôi là người vốn không thích sa đà vào các cuộc tranh cãi. Tôi nghĩ mỗi người đều có những quan điểm riêng tùy vào góc nhìn của họ nên những điều tôi sắp nói ra, bạn hãy nghĩ rằng đó là một lời chia sẻ.
Tôi phải nói rằng bài viết của bạn M.P. giống như sự lặp lại của bài Nhật Nam mà tất cả hình như chỉ là cách nhìn riêng cúa 2 bạn, chứ các bạn chưa hề nêu ra được vấn đề có tính khái quát và thuyết phục.
Chắc các bạn từng học triết học Mac-Lenin? Khi vận dụng để đánh giá vấn đề phải luôn trung thành với quan điểm bao quát và tổng thể tất cả các mặt. Các bạn lại quá non nớt và phiến diện. Đơn cử việc đua đòi chạy theo công nghệ như các bạn nói. Đó chỉ là một hiện tượng ở một góc nhỏ của xã hội thôi chứ đó không phải là bản chất của vấn đề vì dân tộc ta nổi tiếng là một dân tộc cần cù, chịu thương chịu khó, có tinh thần học hỏi, cầu tiến và tạo dựng nên những điều tốt đẹp trường tồn.
Bạn đừng quên nhân tố tạo ra loài người chính là sự phát triển không ngừng của tư duy sáng tạo trong lao động. Và trên bình diện chung thì sự phát triển của công nghệ cũng nằm trong quy luật phát triển của văn minh nhân loại. Hai bạn quá ấu trĩ khi cho rằng không chạy theo công nghệ là tiết kiệm được tiền để giúp xã hội.
Bạn có biết truyền thống tương thân tương ái của dân ta không? Nếu không có kiểu tiết kiệm như bạn nghĩ thì xã hội này đã, đang và sẽ có vô số những tấm lòng nhân ái đang ngày càng làm cho đất nước ta hạnh phúc và giàu đẹp hơn... Có lẽ các bạn không nên đề cập đến những phạm trù lớn như vậy vì không chuyển tải được hết đâu. Có chăng là nên nghĩ sự đua đòi theo công nghệ như bạn nói chỉ là hiện tượng tiêu cực còn tồn đọng trong ý thức và cách sống của một bộ phận nhỏ trong cộng đồng và điều quan trọng là phải tìm cách hạn chế và xóa bỏ. Nếu mỗi người đều biết sống hướng về chân - thiện - mỹ thì xã hội chúng ta sẽ ngày càng văn minh, nhân ái và giàu đẹp hơn đó bạn...
Cảm ơn tất cả.
Bolobala