Tôi là bộ đội, năm nay 39 tuổi. Dù dùng di động đã 11 năm nhưng từ trước tới giờ tôi không quan tâm lắm đến điện thoại. Tôi quan niệm chỉ cần nghe, gọi, nhắn tin được là được. Chồng tôi luôn phản đối quan niệm đó, và cho rằng chiếc điện thoại di động còn như một người bạn đồng hành. Anh ấy rất thích dùng smartphone và khuyên tôi dùng loại đó vì có nhiều tính năng vượt trội, nhưng tôi không nghe.
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, tôi được chồng tặng một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Y. Tôi đã mất trọn vẹn một buổi tối để khám phá các chức năng của máy và hệ điều hành Android. Dù khá vất vả vì lần đầu tiên sử dụng điện thoại dùng hệ điều hành này nhưng những tính năng của nó đã làm tôi mê mẩn không dứt ra được. Và tối đó chồng tôi đã tự nguyện giặt quần áo, pha sữa cho con, đánh răng cho con để cho tôi có thời gian tìm hiểu "thú cưng" (theo cách gọi của chồng tôi). Đến giờ đi ngủ, sau khi cho con gái ngủ, tôi lại dán mắt vào chiếc điện thoại. Chồng tôi nói kháy: "Biết thế anh không mua cho em, bây giờ nó là mối quan tâm số một của em. Từ lúc có nó đến giờ em chẳng thèm để ý gì đến anh, đến con nữa. Bây giờ nó là tình yêu của em rồi". Vậy mà hôm sau đến cơ quan, các đồng nghiệp đã phì cười vì tôi. Số là vì chưa quen dùng màn hình cảm ứng nên khi có cuộc gọi đến, khi vuốt màn hình để nghe thì tôi vuốt mãi không được, cuối cùng thành tắt đi, từ chối cuộc gọi. Khi nhắn tin thì luôn bị lỗi, ngồi mấy phút đồng hồ không soạn được một tin nhắn, chữ tác thành chữ tộ. Vậy là cứ có cuộc gọi đến là tôi lúng túng và mọi người lại cười bảo sao trông cái tay chị cứng thế. Tôi nản chí bảo chồng thôi em lại dùng máy cũ. Thế mà chỉ sau vài hôm tôi đã quen và trở nên nghiện chiếc Galaxy xinh xắn. Không chỉ tôi, cô con gái 5 tuổi của tôi cũng đặc biệt thích nó. Giờ đây, khác hẳn trước đây, tôi luôn quan tâm đến điện thoại smartphone, đặc biệt là dòng Galaxy của Samsung. Chồng tôi kết luận: "Chỉ có một chiếc smartphone đã làm thay đổi hẳn dòng suy nghĩ của em, quả là giá quá rẻ!". Tôi nghiệm thấy chồng tôi nói thật đúng, qua chiếc điện thoại xinh xắn này mà tôi mới biết được cả một thế giới sinh động, hấp dẫn, phong phú và đầy màu sắc của smartphone nói chung và Samsung Galaxy nói riêng! Với tôi, đó là một khám phá mới dù tuổi đời không còn trẻ!
Nguyễn Mỹ Hạnh