Mẹ à, con đã trải qua hai mươi mốt mùa xuân dưới những lo toan và nhọc nhằn của mẹ. Con hiểu tất cả những lo toan và tình thương mẹ đã dành cho con. Càng hiểu con càng muốn làm gì đó thiết thực để khiến mẹ vui lòng. Nhưng hai mốt mùa xuân qua, con vẫn loay hoay với học hành mà chưa báo đáp được gì cho mẹ. Con nhớ cái tết gần nhất mà con dành dụm được ít tiền đi làm thêm và tặng mẹ một chiếc áo choàng ấm mẹ đã xúc động giấu nước mắt đi. Con vui vì từ ngày đó mẹ sẽ không bị lạnh nữa trong mỗi buổi sáng vượt qua hơn 30km đường dài để đến trường Mầm non dạy học.
Và mẹ à, mùa tết năm nay, dù không được phép của mẹ nhưng con rất muốn tặng mẹ một món quà có thể đem cả thế giới đến bên mẹ, đó là chiếc máy tính bảng Samsung Galaxy xinh đẹp và hiện đại. Có thể mẹ sẽ lại mắng con vì đã gom mọi mồ hôi nước mắt vào một món đồ công nghệ mà mẹ chỉ được thấy quảng cáo trên tivi chứ chưa bao giờ dám mong ước được sở hữu. Nhưng con rất muốn tặng mẹ chiếc máy tính bảng này, đó là món quà tết yêu thương con muốn gửi tặng mẹ.
Con mong muốn thông qua chiếc máy tính bảng này mẹ có thể ngắm nhìn được thế giới trong từng phút giây. Mẹ sẽ biết lướt web là gì, mẹ sẽ thấy những hình ảnh sống động rõ nét từ dòng máy tính bảng này, mẹ sẽ thấy tất cả mọi thứ mà trước đây mẹ chỉ nghe qua lời con kể hay những thứ cả mẹ và con chưa từng mường tượng đến.
Một lý do quan trọng hơn nữa đó là chiếc máy tính bảng này sẽ trợ giúp mẹ rất nhiều trong việc tìm kiếm thông tin để xây dựng bài giảng cho các em nhỏ, tìm kiếm video dạy hát và đọc thơ hay cho các em, mẹ muốn tìm kiếm điều gì, chiếc máy với thiết kế nhỏ gọn mà mẹ có thể luôn luôn mang theo đến lớp học sẽ giúp mẹ tìm kiếm tất cả.
Và với chiếc máy tính bảng này, mẹ sẽ không phải băn khoăn mỗi khi cần trao đổi thông tin, tài liệu giảng dạy với các giáo viên cùng tổ nữa. Mẹ sẽ không phải vất vả chạy xe hơn 30 cây số chỉ để trao đổi một tệp tài liệu rồi ra về. Khi đã có máy tính bảng, mẹ sẽ trực tiếp truy cập Gmail trên máy tính bảng để trao đổi mọi thứ.
Chỉ cần có máy tính bảng, thế giới công nghệ ở trong tầm tay của mẹ, kho tàng tài liệu phong phú luôn sẵn sàng chờ mẹ truy cập để trợ giúp nhu cầu tìm kiếm thông tin của mẹ. Và mẹ sẽ không phải đắn đo đến việc tích cóp một phần tiền lương ít ỏi để mong mua được một chiếc máy tính bàn cũ kỹ nào đó vừa cồng kềnh lại không thể tiện dụng như máy tính bảng nhỏ gọn có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.
Có máy tính bảng rồi, mẹ có thể tha hồ ngắm con thông qua Skype mà con cài đặt cho mẹ. Mẹ sẽ không phải lo lâu ngày không thấy con sợ con ốm, mẹ cũng có thể thường xuyên được cập nhật những bức ảnh mới của con trong giao diện của máy tính bảng. Và mẹ cũng sẽ dùng máy tính bảng để chụp lại hình của mẹ rồi gửi từ thung lũng núi cách Hà Nội hơn ba trăm cây số xuống cho con.
Mẹ à, khi có máy tính bảng rồi, mẹ có thể check email này con gửi về cho mẹ, và sau này mẹ cũng sẽ được check nhiều hơn nữa những email yêu thương mà con gửi cho mẹ, gửi cho cả gia đình của mình.
Dù đến giờ phút này con vẫn rất khó khăn nhưng con sẽ cố gắng tích cóp đủ để mua tặng mẹ món quà tết yêu thương năm nay, một chiếc máy tính bảng thật phong cách và đa chức năng tiện dụng. Mẹ sẽ rất bất ngờ và hạnh phúc khi được trải nghiệm cuộc sống với máy tính bảng Samsung Galaxy phải không mẹ. Và mẹ à, thấy mẹ cười hạnh phúc chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của con đấy!
Con gái thân gửi mẹ.
Phương Thảo
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |