Tôi bắt đầu làm quen với smartphone từ khi Apple ra thế hệ iPhone đầu tiên. Lúc đó, tôi ao ước mình có được một chiếc iPhone 2 GB biết bao. Nó đẹp, thời điểm đó, nó là chiếc điện thoại có thể nói là thông minh nhất, mạnh mẽ nhất.
Sau đó không lâu, khi ông trùm tìm kiếm lớn nhất thế giới Google cho ra mắt hệ điều hành (HĐH) Android phiên bản đầu tiên, tôi đã có một suy nghĩ khác. Chưa chắc sản phẩm của Apple là tốt nhất hay mạnh mẽ nhất. Càng về sau này, số lượng smartphone chạy HĐH Android của Google ngày càng phát triển, song song đó là các phiên bản của Android cũng lần lượt được nâng cấp và giới thiệu đến người dùng. Tôi nghĩ tại sao mình không lựa chọn một chiếc smartphone chạy Android thay vì một chiếc iPhone. Nếu tính ra tiền thì các máy chạy Android rẻ hơn rất nhiều so với những chiếc iPhone. Ngoài ra, những tính năng của Android cũng không thua kém gì so với iOS, có khi còn vượt trội nữa là khác.
Tôi không phải là một lập trình viên, cũng không giỏi về công nghệ thông tin, nhưng tôi là một người đam mê công nghệ thông tin. Chính vì vậy, khi lần đầu tiên tôi được cầm trên tay một chiếc smartphone, nó cũ, nhưng không phải là đồ hỏng. Nó là chiếc máy tôi được anh trai tặng cho nhân dịp tôi được công ty cho đi "đánh" thuê tàu nước ngoài lần đầu tiên, tôi là một thủy thủ nhưng yêu công nghệ. Hôm đó, tôi cầm chiếc máy trên tay, nó thật chắc chắn, mạnh mẽ, tôi vui sướng liền chạy ngay vào chiếc laptop và bắt đầu tìm hiểu về nó. Trước đó, tôi cũng đã tìm hiểu qua về HĐH Android rồi, quả thật khi chính tay mình cài đặt cho chiếc "dế" yêu quý, nó thật hạnh phúc biết bao. Đêm đó, tôi đã không ngủ chỉ để ngồi vọc máy, cài những phần mềm mà mình thích, chơi những game mà mình muốn.
Tôi từng dùng qua rất nhiều máy của Motorola và chiếc Atrix 4G này là cái mà tôi yêu quý nhất. Nó là một chiếc smartphone đúng nghĩa, nó mạnh mẽ, đẹp, cá tính. Điều đặc biệt đối với một người yêu công nghệ như tôi thích đó là nó có một chiếc dock, có thể xuất ra màn hình tivi với độ phân giải HD qua cable HDMI, nó có một bàn phím Bluetooth nhỏ gọn. Có thể nói đây là chiếc máy mà tôi thích nhất. Nó có thể giúp tôi làm việc, giải trí, đặc biệt nó còn là người bạn không thể tách rời của tôi.
Tôi không biết nói gì nữa, chỉ xin cảm ơn người anh trai đã tặng cho tôi chiếc điện thoại tuyệt vời nhất, cho dù không phải chính mình mua nó nhưng tôi sẽ nâng niu như một người bạn tri kỷ. Một lần nữa em cám ơn anh đã tặng em chiếc điện thoại tuyệt vời này.
Cám ơn anh!
nguyen viet anh