Lần đầu cầm một số tiền kha khá đi mua smartphone, tôi bâng khuâng trong chọn lựa. Đi hỏi bạn bè đã từng sử dụng smartphone, lên các diễn đàn công nghệ như Sohoa, Tinhte để xem các đánh giá và có sự tư vấn cần thiết. Thật sự phải chọn smartphone nào: Samsung Galaxy S II, iPhone 4, Motorola Atrix 4G hay LG Optimus 2X? Rất bối rối.
Một hôm, đi cà phê cùng bạn bè, thật may mắn. Một đứa đang xài iPhone 4 và mình mượn trải nghiệm. Có lẽ cá nhân mình thích vọc phá nên mình không ấn tượng với hệ điều hành iOS lắm. Trong suy nghĩ sẽ chọn một hệ điều hành khác. Mình mượn điện thoại Galaxy S II trải nghiệm. Cảm giác ấn tượng đầu tiên là một màn hình mở khóa và cách thức mở khóa ấn tượng. Màn hình Galaxy S II sáng đẹp và rực rỡ. Rất kết em về khoản này! Sau đó đặt em lên bàn ngắm nghía... Ôi, quá sang trọng và đẹp mắt! Ngồi vọc phá phần mềm hơn 30 phút và mình quyết định mua ngay Galaxy S II. Thật không hối hận. Smartphone đầu tiên cho mình sự hài lòng và cảm nhận tuyệt vời như vậy.
Từ ngày có Galaxy S II công việc của mình thuận lợi hơn, check mail, đọc sách, lướt web mọi nơi. Những khoảng khắc và kỷ niệm đẹp luôn được cập nhật qua mạng xã hội... Rất "kool"!
Có lẽ với mình điều mình hài lòng nhất ở smartphone này là khả năng chụp ảnh. Galaxy S II chụp ảnh tuyệt vời. Mình hay đi chơi, thích chụp ảnh nên với Galaxy S II bất cứ lúc nào mình có thể lưu giữ lại những cảnh vật, những con người, những vùng đất mà mình đi qua. Mỗi lần xem lại những bức hình mình đã chụp, nhớ về những ký ức, mình thầm cảm ơn "Galaxy S II đã luôn đi cùng tôi!"
Xin chia sẻ một số ảnh cùng các bạn:
Nguyen Van Hiep