Con đã bàn với vợ là sẽ mua tặng cho “người phụ nữ đặc biệt nhất” của con, là mẹ đó, một chiếc điện thoại thông minh.
Hy vọng năm mới, công việc em thuận lợi , mua may bán đắt hơn, và em có thể sắm cho mình một chiếc Galaxy mà em mong muốn.
Tết này tôi muốn tặng em trai tôi một món quà có thể giúp em nhiều trong việc học tập cũng như sau này em ra trường.
Ngày đầu tiên nó đi làm, tôi thấy nó trưởng thành hẳn. Nhưng mà trên tay nó vẫn cầm cái điện thoại trắng đen tôi mua cho nó lúc còn học đại học. Tôi thấy thương cho nó quá.
Mong cho tình cảm bà cháu từ đây được cải thiện, chị chúc em năm mới sẽ được toại nguyện với sở thích nấu ăn của mình và thuyết phục được mẹ em nhé, còn việc thuyết phục anh trai em cứ để chị lo cho.
Tết này Hai về sẽ có quà cho bé Mai nè. Với món quà này, bé Mai sẽ không phải sưu tầm những hình ảnh, địa danh trên báo nữa.
Món quà Tết này cũng là một lời động viên của tôi dành cho Ty, mong rằng cô em bé bỏng của tôi sẽ vẫn giữ mãi ước mơ cháy bỏng của mình, luôn bước những bước đi tự tin trên con đường em đã chọn.
Là hiệu phó của cả một trường học, mẹ rất cần một chiếc điện thoại tốt, thay vì chiếc chiếc điện thoại xước sơn, liệt phím mà mẹ đang dùng.
Nhỏ ơi! Khi nào nhớ nhà hãy dùng chiếc điện thoại chị tặng để gọi về cho ba mẹ, để ba mẹ và chị thấy được gái nhé. Yêu lắm em gái nhỏ của tôi.
Tết này anh quyết định mua một đôi điện thoại để chúng mình thỏa sức chat chit và facetime cho nhau em nhé.
Chị và gia đình luôn ủng hộ và dõi theo từng bước chân em, chờ Út nhé, Tết này chị sẽ cho em một bất ngờ lớn.
Tiếng bàn tán xôn xao cả con ngõ nhỏ, tôi đứng đằng sau, vui lây với những câu chuyện của các bác, nhớ lại cuộc điện thoại buổi tối của bố.
Vậy là, cái Tết năm ấy lần đầu tiên con dùng số tiền lương ít ỏi của mình mua những hộp bánh nhỏ mang về làm quà cho nhà mình, cho ông bà ngoại và bàn thờ ông bà nội nhà mình, điều đó làm con vui lắm ấy.
Tối nay, em đã trở về nhà đón Tết. Món quà xuân bất ngờ chị để trong chiếc hộp yêu thương chung của hai chị em chắc là sẽ khiến em bất ngờ và vui lắm.
Chỉ còn hơn một tuần là được về với anh hai rồi, về với những kỷ niệm thân thương, về với món quà chứa đựng những yêu thương của em gái dành cho anh hai.
Hiểu được niềm đam mê của em gái, tôi đã tìm mua tặng em món quà rất thiết thực trong dịp tết này.
Tôi muốn tặng Mẹ một món quà, thế là ngày nghỉ, tôi chạy ra cửa hàng, chọn mua một em Samsung Galaxy Trend Lite. Đây là món quà Tết tôi muốn gửi tới Mẹ - người sinh thành và nuôi dưỡng tôi nên người.
20 Tháng Chap. Hà Nội có mưa. Những giọt mưa lạnh lẽo và vô tình len lỏi trên từng góc phố… Bên khung cửa sổ với những giá rét ngày cuối năm, là những giai điệu tha thiết buồn quen thuộc
Nhìn niềm vui lớn của vợ con do chiếc máy tính bảng be bé mang lại, tôi thấy hạnh phúc vì đã có một lựa chọn đúng.
Chị nhớ phải giảm cân để không bị chê là ‘điện thoại xinh quá nhưng không hợp với dáng cô’…
Chị có thể yên tâm công tác và có thêm động lực làm tốt công việc hiện tại của chị bởi vì “gia đình yêu thương bên cạnh chị”.
Theo xu hướng chung, quà tặng không nhất thiết phải đi vào lối mòn như hoa, chocolate, trang sức... mà các thiết bị công nghệ như smartphone và máy tính bảng đang được nhiều người lựa chọn để trao gửi cho nửa kia của mình.
Em không dám may cho mình chiếc áo mới, cái điện thoại cũ dùng hơn bốn năm không chịu đổi nhưng vẫn ghé nhà tôi đều đều gửi mẹ tôi dăm ký sườn hay vài hộp sữa để ba tôi bồi bổ.
Chị đã tải cho em rất nhiều bài hát mà em thích, cả một số game để em giải trí sau giờ làm mệt nhọc, rồi facebook để em kết nối với bạn bè ở quê khi đi làm xa.
Con mong ông sẽ có những khoảnh khắc ý nghĩa với món quà đầu xuân của con. Con sẽ được thấy quê hương qua những bức ảnh, con sẽ lại một lần nữa sống với tuổi thơ qua những tác phẩm của ông.
Tết Ất Mùi năm nay không để cho cha xài điện thoại cũ của mình nữa, tôi đã tự dặn mình như thế.
Con tin rằng các cháu sẽ thích được nói chuyện với ông bà mỗi ngày, bố mẹ sẽ thấy vui hơn khi được nhìn thấy nụ cười của các cháu.
Tôi gom những dư vị ngọt ngào xếp lại thành bể mùa yêu thương, thấy giận mình vì thật lâu đến thế mới mới biết yêu mẹ nhiều hơn. Nghe ngoài kia tết đang đến réo rắt, nghe lòng bỗng nôn nao.
Chị biết chẳng có món quà nào bù đắp được những thiệt thòi mà bé đã và đang phải trải qua, nhưng đó là sự quan tâm của chị dành cho bé.