Canon EOS 600D cải tiến so với 550D là thêm "màn hình lật xoay" (giống 60D) nên có cả cái hay cũng như cái dở. Màn hình lật xoay là xu thế học từ máy quay phim cầm tay áp dụng qua nhiều dòng máy ảnh du lịch cao cấp, rồi sang cả những dòng bán chuyên tầm thấp (ví dụ dòng mirrorless Sony NEX hoặc DSLR Nikon D5000, D5100 có màn hình lật lên xuống chứ không xoay) và hiện Canon mang vào cả DSLR 600D.
Thường màn hình lật xoay chỉ có "ích" khi bạn chụp với chế độ liveview ở tư thế khó (tự chụp, chụp lia từ trên cao hoặc ở từ dưới thấp không cần lăn lê bò toài) và khi dùng quay phim.
Tôi đang sử dụng Canon 60D, lúc đầu rất thích lật xoay cái màn hình nghiêng ngả để chụp các tư thế khó, hoặc tự quay chụp mình, thấy "rất đã" so với các DSLR Canon trước đây. Nhưng thực sự mà nói thì 1.000 kiểu may ra mới xoay nghiêng ngả một vài lần, mà mỗi lần chụp ảnh xong, cất máy đi lại phải lo xoay úp cái màn hình LCD thấy khá bất tiện.
Như các dòng "không lật xoay" thường có tấm nhựa ốp lên màn hình để bảo vệ, mỗi lần chụp chỉ cần rút ra chỉnh máy và chụp khá nhanh gọn. Còn với màn hình LCD lật xoay, ngoài chuyện dán màn hình bằng tấm dán, không thể lắp được tấm ốp như cho các dòng DSLR về trước. Và bạn thấy máy Canon chuyên nghiệp đời cao hơn như dòng 7D, 5D, 1D người ta đâu cần làm lật xoay.
Xu thế sắp tới có lẽ màn hình DSLR sẽ còn thêm cả cảm ứng, nhưng theo tôi với các tay máy "pro" thực sự, họ không coi trọng mấy chức năng này lắm, vì hệ thống nút bấm khoa học và rõ ràng tiện hơn một màn hình cảm ứng quá bé, rất dễ bấm nhầm khi thao tác nhanh (giống như gõ văn bản hoặc bắn game tốc độ cao qua bàn phím ảo sẽ không bằng bàn phím thật).
Anh Tuấn