Trước giờ em toàn xài Nokia, Sony Ericsson, iPhone..., chưa xài điện thoại Nhật bao giờ. Em cũng nghe "giang hồ" đồn đại về đa phương tiện thì điện thoại Nhật là "trùm" nên cố gắng tậu một em "cùi bắp" Sharp SH905i.
Về cảm nhận của em, nghe nhạc cực hay với tai nghe là Soundmax AH-306 (hàng chính hãng), nghe hay hơn iPhone rất nhiều. Xem phim thì thôi rồi, màn hình nét căng, phải nói đúng ra là nét như tranh vẽ. Cùng một bộ phim hay một bức hình thì hình ảnh đẹp và chân thật hơn so với Samsung Omina HD của thằng bạn. Màn hình hiển thị ngoài nắng rất tốt và chẳng thua kém gì Amoled (em cũng chưa được xài Super Amoled nên không so sánh).
Lúc trước xài Sony Ericsson thì em cảm nhận Sony Ericsson chụp hình vô đối, nhưng so với em Sharp 3,2 Megapixel này thì ngang ngửa với dòng Cybershot. Lý do, em nó dùng cảm biến CCD chứ không phải CMOS. Mỗi tội sóng hơn chập chờn với mạng MobiFone, thỉnh thoảng phải kích sóng.
Nhưng nói tóm lại, tuy mới xài nhưng em rất hài lòng về khoản đa phương tiện của SH905i. Xài đồ Nhật rồi mới thấy iPhone nó cùi cùi sao ấy.
Đó là ý kiến riêng của em khi lần đầu xài điện thoại Nhật. Bác nào đã từng xài loại này rồi vô cho ý kiến nào. Mấy bác chưa xài thì đừng "chém gió" nha.
Hoài Việt
hoai_viet60@...