Chào các bạn!
Kể từ lúc iPhone xuất hiện, tôi đã khao khát một ngày mình sẽ có nó trong tay, khám phá những tính năng tuyệt vời của nó. Và cuối cùng, ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực, tôi đã có một chiếc iPhone 3GS màu đen, bản lock của nhà mạng AT&T.
Quá trình mà tôi đạt được ước mơ là như thế này:
Khi tôi bắt đầu vào làm một công ty mới, người quản lý của công ty muốn tôi làm về iPhone. Quả thực là lúc đó tôi chẳng biết gì về lập trình iPhone, mọi thứ bắt đầu từ con số 1, đó là một khát khao được sở hữu một chiếc iPhone để tha hồ nghịch phá với nó. Chính sự khao khát đó nên tôi đã chấp nhận làm việc về iPhone trong công ty mới. Tôi bắt đầu tìm hiểu về iOS, xcode, objective-c, mọi thứ đều lạ lẫm vì nhóm làm về iPhone chỉ có một mình tôi. Có những khó khăn ban đầu nhưng không gì là không thể nếu chúng ta có ước mơ và kiên trì thực hiện ước mơ.
Và niềm vui đã đến với tôi, cuối năm đó tôi đã được sếp tặng một chiếc iPhone 3GS từ Mỹ mang về. Nhưng lại có một trục trặc đối với chiếc iPhone của tôi, nó không thể nhận ra thẻ SIM mà tôi đang xài, có thể là nó chưa quen "phong thuỷ" của nước Việt Nam. Thế là tôi lại nhờ anh chàng Google tư vấn dùm. Sau khi được anh Google đưa ra một vài giải pháp, tôi đã làm thử, và kết quả là cái iPhone 3GS không may bị cập nhập iOS bản mới hơn bằng iTunes. Thế là nó thách thức tôi Activate nó. Tôi đã sử dụng rất nhiều chiêu nhưng mà đều không có hiệu quả. Vì lúc đó không có nhiều thời gian nên tôi quyết định đưa nó tới một trung tâm chuyên về iPhone, nhờ họ đưa Activate và đưa lên phiên bản 5.0.
Sau một ngày, bên trung tâm nói là không lên phiên bản 5.0 được, và họ đã cài 4.3.3 cho chiếc iPhone 3GS của tôi. Ôi thất vọng "toàn tập"! Không chấp nhận sự thật phũ phàng, tôi đi tìm khắp tất cả các diễn đàn về Jailbreak. Sau bao ngày mày mò, cặm cụi, tôi đã tìm thấy thứ mà tôi cần, Jailbreak iOS 5.1.1 Untethered. Thật sung sướng nhưng cũng phải mất cả ngày để thực hiện thành công những hướng dẫn đó. Và tôi đã có một chiếc iPhone 3GS 5.1.1 tuyệt vời từ đó.
Những tiện ích mà nó đem lại cho tôi thật không thể nào kể hết. Tôi đã có thể lập lịch với Calendar, và nó luôn giúp tôi làm việc một cách đúng giờ và tiết kệm thời gian nhất, giúp tôi không quên những việc mà trước đây tôi thường hay quên vì làm quá nhiều việc. Mỗi lần làm một cái gì đó đặc biệt, hay là những điều hay mà tôi học, tôi có thể ghi Notes. Tôi có thể biết được thời tiết của ngày hôm nay nóng hay lạnh, mưa hay nắng với Weather. Và rồi mỗi lần đi đâu, hoặc lạc đường tôi lại được chỉ dẫn đường một cách chính xác với Maps. Tôi muốn giải trí, ok, đã có YouTube, Music. Tôi muốn ghi âm thì đã có Voice Memos. Tôi muốn lưu lại khoảng khắc đẹp trong những chuyến du lịch, hay chụp hình người thân bạn bè thì đã có Camera. Rất rất nhiều tiện ích khác mà tôi không thể liệt kê hết ra đây.
Tôi có một kỷ niệm mà không thể nào quên được với nó, đó là ngày mà tôi ký hợp đồng với khách hàng của tôi. Tôi cần ở anh ta một CMND photo, 3 tấm hình 3x4, nhưng anh ta lại nói anh ta chưa có sẵn. Chà phải làm sao đây nhỉ, không ký được hợp đồng thì uổng phí lắm. Sau một hồi suy nghĩ, bỗng chuông điện thoại vang lên, một người nào đó nhá máy cho tôi. Ah... tôi đã tìm ra cách, tôi dùng iPhone 3GS chụp hình lại CMND, chụp hình anh bạn đó và về mình sẽ scan lại. Thế là mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả, tôi thầm cảm ơn chiếc iPhone 3GS tuyệt vời của tôi, nó đã giúp cho tôi xử lý một tình huống khó xử. Và những lần sau đó, nếu gặp tình huống tương tự tôi đều dùng nó.
Ôi thật tuyệt vời, không có gì diễn tả được tình yêu mà tôi dành cho chiếc iPhone 3GS của mình. "Tao tự hào về mày chiếc iPhone 3GS của tao ạ".
Cuối cùng tôi cũng chúc các bạn có được chiếu smartphone mà mình mơ ước. Và khi có được nó rồi các bạn hãy tận dụng hết năng lực tuyệt vời của nó nhé. Giá trị của chiếc smartphone của bạn lớn nhất khi bạn tận dụng hết khả năng của nó, hãy để nó xứng đáng với từ "smart" nghe các bạn!
Thanks!
Nguyen Dinh Sang