Mình năm nay mới có 24 tuổi thôi. Bắt đầu xài điện thoại từ lúc học lớp 12. Đến bây giờ thì số điện thoại mình xài cũng nhiều. Lúc bắt đầu là con Nokia 7260 của ba cho lại, từ đó đến nay thì mình đã trải qua nhiều như 6233, 6600, Samsung X690, BlackBerry 8100... Nhưng chiếc máy mà mình ao ước nhất và mong chờ nhất đó chính là chiếc iPhone.
Mình lên thành phố học, ở chung với hai thằng bạn. Trong đó có một đứa cũng rất đam mê điện thoại. Hồi mới vào học chung, năm 2007 gặp là nó đã xài Nokia N77 rồi. Hồi đó, coi TV trên điện thoại là một cái gì đó nó quá tuyệt vời. Sau đó, nó đổi hết Nokia 6120, Mobiado (hàng nhái thôi nhưng lúc đó đang thịnh hành điện thoại vỏ gỗ), rồi iPhone 2G... Lần đầu tiên mình dùng thử iPhone thì thật tuyệt vời. Nó thật nhẹ nhàng và khác xa những điện thoại khác lúc đó đang chạy Windows Mobile. Cảm ứng thì nhạy, dùng tay thôi không cần dùng bút như nhiều điện thoại lúc bấy giờ. Dùng tay chỉ đâu là được đó, như là nó đọc được suy nghĩ của mình. Game ứng dụng thì bao la, mà game nào cũng đẹp.
Lúc đó, mình đã ao ước cố gắng mua cho mình một cái. Nhưng đó đúng là một quá trình dài. Mình ra trường, đi làm đến năm 2012 mới mua cho mình một chiếc iPhone 3GS cũ. Tuy cũ nhưng đây là cái máy mình ước mơ bao lâu nay mới thành hiện thực. Trước khi mua, mình cũng nghiên cứu coi máy như thế nào, game, ứng dụng cài sao... Nói chung mình cũng nghiên cứu trên mạng cả một thời gian dài, trong thời gian chuẩn bị tiền mua máy.
Lúc lấy máy về thật sự quá vui mừng, cứ hết cài game, chơi, trải nghiệm... Mua máy rồi là những ngày mình cắm cúi trên mạng học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi về máy. Nào là cài game nào, ứng dụng nào... Có những đêm thức khuya 1 - 2h sáng, sáng dậy chỉ cần nhìn em là hết buồn ngủ liền. Mua máy xài một thời gian rồi mà cảm giác vẫn như ban đầu. Vẫn vui sướng khi cầm em nó, vẫn hàng ngày lên tinhte.vn tìm ứng dụng, vẫn nâng niu em như ngày đầu.
Sau này, tuy đã mua máy khác là HTC HD2 để trải nghiện thêm Android, xài một thời gian và mình vẫn thấy iPhone dùng vừa tay hơn. Nên bây giờ đang có ý định mua iPhone 4 để tìm lại cảm giác xưa của em 3GS... chiếc điện thoại cho mình nhiều cảm xúc nhất.
have_lose@yahoo.com