Với tôi, những ngày đầu, điện thoại chỉ đơn thuần là phương tiện liên lạc. Nhưng giờ đây, nó là đại diện cho tài năng sáng tạo của nhân loại bởi nhiều khả năng ngoài liên lạc, cụ thể, bạn có thể ghi lại hình ảnh và chia sẻ nó một cách mau chóng về cuộc sống thường nhật của mình ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào.
Lần đầu tiên gặp chiếc smartphone của tôi không phải là ở trong các của hiệu điện thoại tại Việt Nam. Thật tình cờ, tôi đi vào một khu chợ chuyên bán điện thoại ở Phnompenh, Campuchia đầu năm nay, ngay lúc nó mới được nhập về... Và thế là, lần đầu tôi sở hữu chiếc smartphone HTC Sensation XL mà không biết chức năng, cấu hình ra sao. Cảm giác lúc đầu chỉ là dáng vẻ thanh mảnh và màn hình rộng, dễ nhìn (nhất là đối với một người bị...cận như tôi). Nhưng hiện giờ, nó đang là người bạn đồng hành của tôi để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống và chia sẻ với bạn bè trên các trang mạng xã hội. Hình ảnh một đĩa thức ăn, một đóa hoa trong vườn nhà, hay một nơi lạ lẫm... Nó đang góp phần cùng tôi chia sẻ với mọi người cuộc sống quanh ta thật đẹp. Và tôi tin mọi người cũng đang làm như vậy khi cầm chiếc smartphone trên tay.
Xin chia sẻ với mọi người những hình ảnh được chụp xung quanh góc vườn nhà tôi qua smartphone HTC và ứng dụng đang "hot" hiện nay là Instagram. Mong rằng có thể giúp bạn được thư giản.
Tiến Anh