Jessica Alba tham gia vào game Activision sẽ được giới thiệu tại E3. |
Cuộc thương thuyết ký tiếp hợp đồng giữa các nhà phát hành game của Mỹ và Liên đoàn Diễn viên điện ảnh (SAG), Liên đoàn Nghệ sĩ phát thanh truyền hình (AFTRA) ngày 13/5 đã không đi đến thống nhất trong vấn đề tiền thù lao. Các thành viên của cả hai liên đoàn đều nhất trí tiến hành đình công và họ sẽ báo cáo lại tình hình thương thuyết với ban lãnh đạo của mình.
Nhưng những nhà phát hành trò chơi video vẫn tin rằng họ có thể tránh được sự đình công của những diễn viên lồng tiếng hoặc có hình ảnh trên trò chơi mặc dù các cuộc thương lượng của họ với Hollywood đã thất bại, luật sư của họ thông báo.
Howard Fabrick, đối tác phát hành trò chơi với hãng giải trí Akin Gump Strauss Hauer & Feld, cho biết đến chiều 16/5, ông vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì về chuyện đình công của các liên đoàn.
"Tôi hết sức lạc quan rằng sẽ không có sự cố gì. Những nhà sản xuất game không muốn tăng chi phí bán trò chơi do phải trả thêm tiền cho các nghệ sĩ xuất hiện trên game", ông tuyên bố. "Không phải là chúng tôi không đánh giá cao tài năng của các nghệ sĩ mà là chúng tôi không muốn trả thêm chút tiền thù lao thôi".
Trong một báo cáo, Chủ tịch SAG Melissa Gilbert cho rằng những điều khoản chung cho ngành giải trí đã bị các công ty sản xuất game phớt lờ. "Chúng tôi chỉ có thể nói là họ hoàn toàn vô lý và thiếu tôn trọng sự cống hiến của các nghệ sĩ đã giúp họ thu được lợi nhuận cao với 10 tỷ USD doanh thu hằng năm", Gilbert nói.
Nhưng Fabrick phản bác lại rằng phần việc của các diễn viên là rất nhỏ bé trong toàn bộ chu trình sản xuất trò chơi video. Ông cho biết các nhà phát hành game đã phải dùng một biểu đồ có kích thước 4,5 x 2 m để miêu tả quá trình này cho các liên đoàn. "Phần việc của họ chỉ là ô vuông nhỏ bé chiếm 1/2.400 công sức làm ra một sản phẩm game", ông nói.
Thùy Hương (theo Reuters, Backstage)