Anh Hồng Thanh Phong, 38 tuổi, ở 217 Nguyễn Văn Thủ, quận 1, TP HCM, mê nhạc từ nhỏ. Từ năm 9 tuổi anh đã đến với âm nhạc bằng cái máy hát đĩa nhựa của quán café gần nhà. Phấn đấu đến năm 1995, anh mới đủ điều kiện tiếp cận các thiết bị âm thanh đỉnh cao....
Bộ loa Tannoy Edinburgh. |
Cách đây 3 năm, anh Phong mang về nhà cặp loa nổi tiếng khó phối ghép: Tannoy Edinburgh. Loại loa này nhiều người rước về đã buộc phải... giải tán vì khó tìm ampli phù hợp để phối ghép. Bực mình vì tốn tiền mà không hay, anh hạ quyết tâm: "Phải phối ghép cho hay". Vậy là lần lượt các dòng ampli lừng danh thế giới đều được anh Phong lôi về xe duyên với Edinburgh: từ Cary Audio cho tới Westen Electric, Audio Note, Audio Research, VTL, Krell.
Cuối cùng, chàng công tử đẹp trai Manley Reference 400/800 đã chinh phục được cô nàng chảnh chọe Edinburgh, cho ra thứ âm thanh gai góc, đầy cá tính của bộ dây kéo hay những tiếng vỗ lóc tóc leng teng...
Cái khó của anh Phong là: "Đã vướng vào nghiệp này thì không dừng được." Sau khi hoàn tất cuộc chinh phục Edinburgh, anh lại tiếp tục tìm cảm giác âm thanh mới. Cặp Edinburgh được giải tán, anh rước về nhà cặp Yorkminster, rồi Canterbury, toàn những sản phẩm đỉnh cao, và tìm cách phối ghép để tạo ra âm thanh như ý.
Chơi hàng hiệu không chỉ tốn tiền, mà còn gặp cái khó là phải thử để tìm cho ra thiết bị phối ghép phù hợp. Phối ghép không hợp thì chất âm ra có thể dở hơn cả những bộ dàn rẻ tiền. Việc phối ghép hàng hiệu còn khó khăn ở chỗ gu nghe của mỗi người một khác, nên kinh nghiệm của những người đi trước chỉ có giá trị tham khảo.
Trong lúc đó, nhóm của anh Toàn (nhà ở đường Ba Vân, Tân Bình, TP HCM) gồm khoảng chục người thích táy máy tay chân. Thay vì mua máy hiệu về tìm cách phối ghép thì nhóm này chơi theo kiểu mua linh kiện về lắp ráp và tự hiệu chỉnh để tìm sự khách biệt của âm thanh cho đến khi nghe cảm thấy hay. Một buổi tối, vợ anh Toàn vào phòng ngủ thì phát hiện mất... hai cái gối. Anh Toàn bảo thấy gối cũ thì đem bỏ. Kỳ thực là cặp gối của hai vợ chồng đã bị anh nhét vào thùng loa để cải thiện tiếng bass.
Loa Yorkminster. |
Chơi kiểu tự chế cũng không kém công phu và tốn kém so với chơi hàng hiệu. Có khi "nóng máy" mua linh kiện về rồi bỏ vì sau khi nghiên cứu mạch điện thì nhận thấy cái sơ đồ đó không hay. Và thực tế lắp ráp thì dù có ráp đúng mạch, đúng linh kiện chính hãng, khi sản phẩm hoàn thành, cắm điện và đo lại các thông số... kết quả không bao giờ đúng như trong sơ đồ nguyên thủy. Do vậy, người chơi cứ phải hiệu chỉnh, thay, thêm bớt linh kiện, chế lại sơ đồ cho đến khi nghe cảm thấy vừa ý.
Để hoàn chỉnh một sản phẩm, có khi phải mất cả năm trời, thậm chí nhiều năm.
Để có được chất lượng âm thanh đỉnh cao, vấn đề không chỉ ở chỗ có tiền hay có kỹ thuật là đủ, mà còn phải có trình độ thẩm âm. Muốn như thế phải nghe nhiều đồ lớn để so sánh. Sự đam mê vô tình kéo những người chơi máy hiệu, và những người thích chế máy ngồi quây quần bên nhau nghe và so sánh.
(Theo SGTT)