Mình là người đang làm việc trong môi trường công nghệ thông tin. Từ lâu luôn ao ước có được một chiếc smartphone Android nên đã tìm hiểu, tham khảo về các model điện thoại sử dụng hệ điều hành Android của Samsung. Và cuối cùng, mình đã chọn được chiếc điện thoại Samsung Galaxy S II với màn hình Super Amoled Plus 4,3 inch, CPU lõi kép, camera 8 megapixel, kết nối Wi-Fi, 3G và thiết kế siêu mỏng.
Điều đầu tiên mình nghĩ đến khi cầm chiếc Galaxy S II trên tay là tìm một case thật đẹp để bảo vệ và dán ngay màn hình chống trầy xước. Mọi thời gian rảnh rỗi trong ngày đầu tiên mình dùng để cài đặt hàng trăm ứng dụng, game miễn phí từ kho ứng dụng rồi sử dụng các ứng dụng, chơi thử game trên máy. Với cấu hình mạnh mẽ, CPU lõi kép nên chơi game không bị giật, lướt web nhanh.
Những ngày sau đó, mình đã quyết định nâng cấp lên Android 4.0.2. Mình ấn tượng với cách khóa, mở khóa màn hình theo kiểu kéo thả và truy cập nhanh ứng dụng ngay màn hình khóa. Thời gian rảnh rỗi, mình tìm kiếm trên các diễn đàn về các thủ thuật, phần mềm ứng dụng hay và vô tình phát hiện phiên bản "Custom Rom Jellybean 4.1.2" dành cho Samsung i9100. Vậy là mình tìm cách tải về để cài đặt. Có thể nói, mình đã làm một việc mà hãng điện thoại khuyến cáo không nên làm đó là "root" máy để truy cập sâu hơn và để có thể cài đặt hệ điều hành mới. Sau khi đã tải bản rom mới từ forum.xda-developers.com, mình tiến hành cài đặt và kết quả thật như mong đợi. Chiếc điện thoại của mình ít nóng, ít hao pin hơn sử dụng mượt mà hơn. Hiện tại mình rất ưng ý với chiệc điện thoại của mình, với những khung hình và clip do chính tay mình tạo ra, nó đã mang lại cho mình những phút giây thư giãn thoải mái cùng với sự tiện lợi trong công việc và cuộc sống.
Cảm ơn Samsung đã tạo ra một trong những sản phẩm tốt và hoàn hảo như vậy!
Van Ngoc Phuong