Đọc tiêu đề "Phá thai vì giận chồng" là tôi đã thấy chị đáng ghê sợ rồi. Chị chỉ vì sự ích kỷ cá nhân, vì muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình mà không cần đến thiên chức làm mẹ. Chị sợ có con sẽ phải kiêng cữ quan hệ, rồi khi lỡ có bầu chị vẫn quan hệ như bình thường bất chấp ảnh hưởng sẽ gây ra cho thai nhi. Vì giận chồng và gia đình nhà chồng chị bỏ thai không thương tiếc, chị có còn tính người không vậy?
Chị sống ích kỷ, coi nhẹ mạng người, chỉ biết sướng cho bản thân mà sẵn sàng giết đi máu mủ của mình. Chưa hết, khi biết chồng có tình nhân, chị tìm đến đánh đập và còn không biết bao lần âm mưu phá cái thai đó. Chị quá độc ác! Vậy mà còn tự nhận mình có học thức, có địa vị, ưa nhìn, tôi ghê sợ con người như chị.
Chị là một người vợ lăng loàn, đã ăn cắp còn la làng. Tôi chắc gia đình chồng chị đã quá rõ bản chất con người chị, đừng nói là tay trắng ra đi, dù có các thêm vàng thì chồng chị cũng không quay lại với chị đâu, bằng giá nào chồng chị cũng chỉ muốn thoát khỏi người phụ nữ như chị.
Chị biết sai, nhưng lại đổ lỗi này nọ, chẳng nhẽ chỉ vì muốn giữ chồng mà chị đánh đập, làm nhục người khác, kể cả sẵn sàng tìm cách giết hại một sinh linh vô tội? Thật tình chị có ngụy biện thế nào cũng không thể cảm thông được với chị. Những gì chị nhận được là quả báo.
Đừng tìm cách níu kéo chồng cũ nữa, nếu yêu anh ấy thì chị nên để anh hạnh phúc và bình yên bên gia đình mới. Người phụ nữ hiện tại của anh là người tốt hơn chị nhiều và hai người đó xứng đáng được hạnh phúc bên nhau. Còn chị hãy tự nhìn lại bản thân mình và sám hối đi. Quãng đời còn lại hãy sống tốt và làm nhiều việc thiện chị nhé.
Dung