Bằng đấu pháp hợp lý, hàng thủ SLNA với sự chỉ huy của nhạc trưởng Huy Hoàng đã hóa giải mọi tình huống tấn công của chủ nhà. Trong khi đó, hàng công với sự hoạt động rộng của Công Vinh, Opara, Vandinei Dos Santos liên tục làm hàng thủ vốn yếu của chủ nhà khi vắng Quang Trãi luôn để lộ khoảng trống sơ hở. Hai lần đột phá dũng mãnh của Opara ở phút 55 và 89, cùng bàn nâng tỷ số của Vandinei Dos Santos ở phút 75, đã buộc Santos phải ba lần vào lưới nhặt bóng. Trong ba bàn thắng đội nhà, tiền đạo Công Vinh đã có hai pha kiến tạo đẹp mắt.
Trung vệ đội trưởng Huy Hoàng đã hóa giải mọi đường lên bóng của tiền đạo Antonio. Ảnh: An Nhơn. |
Có chiến thắng thuyết phục trước đội chủ nhà, nhưng HLV Nguyễn Văn Thịnh của SLNA từ tốn cho rằng 3 điểm có được trước Đồng Tâm là có phần may mắn. "Mất nhiều vị trí trụ cột, lại đá trên sân khách nên chúng tôi chọn đấu pháp phòng thủ nhiều hơn. Có thể do đội chủ nhà dồn lên tấn công tìm bàn thắng ở hiệp hai nên đội tôi đã có những bài phản công gây bất ngờ cho hàng thủ đối phương. Tiền đạo chúng tôi đã biết biến những cơ hội thành bàn thắng. Chiến thắng này phần nhiều là may mắn".
Trong khi đó, đại diện cho Đồng Tâm, HLV Phó Trần Công Minh phát biểu: "Trước hết tôi xin chúc mừng chiến thắng của SLNA. Tôi công nhận là hiệp một các cầu thủ đã chơi không tốt. Hiệp hai có khá hơn nhưng vẫn không thể làm được gì, trái lại bị đối phương ghi ba bàn. Một phần của thất bại này là đội khách đã có đấu pháp hợp lý trước Đồng Tâm. Hàng tiền vệ đội khách đã đeo bám quyết liệt, còn hàng thủ được bọc lót có chiều sâu tốt, các tiền đạo thì biết tận dụng cơ hội để lập công".
Tshamala chưa bình phục chấn thương, nên trận đấu chiều nay, HLV Calisto tung ra sân chỉ có hai ngoại binh là Antonio và Kings Ikporto. Họ có khởi đầu chậm chạp, liên tục để đội khách cầm bóng và ép sân. Ngay phút thứ 5, tưởng chừng lưới chủ nhà rung lên nếu Santos không kịp phản ứng nhanh trước pha đệm bóng của Dos Santos, sau đường chuyền của Công Vinh bên cánh phải. Dần dần lấy lại thế trận sau đó, tuy nhiên, mọi đường tấn công của chủ nhà tỏ ra quá rời rạc khi Minh Phương, Tuấn Phong, Hoàng Lâm ở trục giữa liên tục có những pha chuyền bóng ngớ ngẩn.
Bước vào hiệp hai, chỉ 10 phút HLV Calisto quyết định thay ba gương mặt mới vào sân là Văn Hiệp, Việt Thắng, Minh Mính. Tuy nhiên, đúng thời điểm đó, lưới của đội chủ sân đã bị rung lên. Phút 55, hàng thủ của chủ nhà quá lỏng lẻo để Opara xuyên thủng và sút thẳng căng vào góc lưới, trước sự bất lực của thủ thành Santos, mở tỷ số 1-0. Bị dẫn bàn, các cầu thủ chủ nhà miệt mài tấn công. Mọi đường bóng lúc này đều dồn lên cho Antonio đột phá. Nhưng sự đeo bám của trung vệ Huy Hoàng đã cắt đứt các pha đi bóng của cầu thủ Brazil này. Không thể xâm nhập khu cấm địa đối phương, các cầu thủ chủ nhà càng nôn nóng và họ đã bị dính đòn phản công của SLNA. Phút 75, Dos Santos gia tăng cách biệt cho đội khách khi có cú sút chìm trong vòng cấm, hạ san Santos lần thứ hai. Chưa dừng lại đó, đến phút 89, Công Vinh kiến tạo thêm một pha bóng từ cánh trái đẹp mắt để Opara ập vào ấn định kết quả đậm đà 3-0.
V-League vòng 7 |
Chủ nhật: Thứ bảy (1/3) |
Bảng xếp hạng V-League
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Hải Phòng | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
2 | TMN.CSG | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
3 | Thể Công | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | Thanh Hoá | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 |
5 | HAGL | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | SLNA | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
7 | Khánh Hoà | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
8 | Đồng Tâm | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
9 | Hoà Phát | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 |
10 | Bình Dương | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
11 | Nam Định | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
12 | HN.ACB | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
13 | Đà Nẵng | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
14 | Bình Định | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 |
An Nhơn