Quảng NinhKhi ê kíp đang di chuyển về đất liền, thai phụ chuyển dạ, rặn đẻ ngay trên xuồng, được các nhân viên y tế hỗ trợ mẹ tròn con vuông.
Em bé sinh ra và lớn lên ngoài vũ trụ không thể sống được trên Trái Đất do cơ thể đã thay đổi theo môi trường vi trọng lực.
Mỹ3 bé gái ở Florida, chào đời cùng một ngày, nhưng vào các năm khác nhau, được cho là trùng hợp kỳ lạ và cực hiếm trên thế giới.
MỹLần thứ 10 mang thai, Yalancia Rosario nóng lòng muốn biết giới tính của cặp song sinh và tuyên bố sẽ không ngừng đẻ cho đến khi có con gái.
Không sinh con để chăm sóc cha mẹ, giúp anh chị em có thời gian lo cho gia đình nhỏ, tôi có đáng bị chỉ trích là vô trách nhiệm?
MỹKhi sinh nhật lần thứ 35 đến gần, Julienne C.Raboca mới tìm chỗ để trữ đông trứng bởi chưa lập gia đình.
Tôi có nguyện vọng hiến tinh trùng, chỉ để giúp đỡ người có nhu cầu, không vì mục đích kinh tế, nhưng không rõ có bị hạn chế số lần, địa điểm, phải công bố danh tính hay ẩn danh?
Trong khi các chương trình truyền hình lãng mạn ngày càng nở rộ, một số lượng đáng kể người Hàn Quốc cũng tỏ ra sẵn sàng tránh xa các mối quan hệ yêu đương, kết hôn.
Chồng bảo 'cứ sinh rồi đi làm thì gửi bà trông hộ', nhưng tôi không muốn cứ vô tâm, chịu đựng, dựa dẫm như thế mãi.
0h ngày 1/1/2023, bé gái Vũ Ngọc Hân nặng 2,8 kg chào đời ở phòng sinh số 1 Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Hà Nội, sớm nhất trong 12 em bé đang chờ sinh thường tại đây.
Gây tê ngoài màng cứng hoặc cột sống lúc sinh, tiền sản giật, cho con bú đêm… là các nguyên nhân gây đau đầu ở phụ nữ sau sinh.
'Đàn bà con gái mà không sinh con là hạng vô dụng rồi', câu nói của người bà con ở quê như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.
Là con một, tôi hiểu rõ hơn ai hết cảnh phải một mình làm mọi thứ, nên quyết đẻ ba con cho chúng có anh, có em.
Nhìn những đứa trẻ sinh ra lành lặn nhưng bị vùi dập dưới bàn tay của chính cha mẹ chúng, tôi tự hỏi người ta sinh con để làm gì?
Tôi e ngại khi nghe có người tốn chục triệu để nuôi đứa trẻ 5 tuổi mỗi tháng, trong khi đang mua trả góp chung cư.
Cộng thêm 4 năm nuôi con ăn học đại học, số tiền phải chi ra là hơn 1 tỷ đồng.
Dành cả thanh xuân để học tập và làm việc thoát nghèo, tôi chưa bao giờ thấy hối hận, trái lại còn rất hạnh phúc dù không có con.
Bố ngồi chơi game, mẹ xúc cơm trong lúc con đang nghịch điện thoại, cách nuôi dạy của nhiều cha mẹ trẻ ngày nay khiến tôi thấy ái ngại.
Tôi không đủ dũng khí để sinh thêm con, và đẩy chúng vào vòng xoáy cuộc đời vốn nhiều vất vả, lo toan, mệt mỏi này.
Con cái chỉ đem đến cho tôi niềm vui làm cha mẹ, nên dù có đẻ một hay nhiều đứa cũng chẳng khác nhau nhiều.