Tôi 34 tuổi, có chồng và con trai bảy tuổi, sống tại một tỉnh miền Trung, kinh tế gia đình bình thường.
Tôi và chồng đều muốn sinh thêm con nhưng tôi sợ kinh tế suy thoái, sẽ khó khăn cho hai vợ chồng.
Tôi 31 tuổi, chồng lớn hơn năm tuổi, có bé gần năm tuổi, tổng thu nhập tầm 55 đến 70 triệu đồng mỗi tháng, trong đó tôi góp tầm 45%.
Chúng tôi cưới nhau được hơn bốn năm do lỡ có bầu, con tròn 4 tuổi.
Tôi 35 tuổi, có một bé gái 6 tuổi nhanh nhẹn, hoạt bát, vợ chồng có nhà riêng và sống tại tỉnh lẻ.
Tôi 28 tuổi, có chồng và con gái 21 tháng tuổi, cuộc sống của chúng tôi rất vui vẻ và êm đềm, vợ chồng hòa hợp, con cái mạnh khỏe.
Tôi 33 tuổi, sức khỏe tốt, con đầu lòng được vài tháng tuổi, kinh tế gia đình ở mức trung bình khá.
Chồng đi làm ăn xa, tôi với con trai ở quê với cha mẹ chồng, thỉnh thoảng mẹ con lại lên ngoại chơi mấy tháng rồi về nội.
Vợ chồng tôi vẫn chưa sinh thêm con thứ hai vì lao vào công cuộc kiếm tiền, làm việc nên không có thời gian chăm con.
Tôi là tác giả bài: "Làm sao để thuyết phục vợ chỉ sinh một con". Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết khá dài của tôi và để lại hơn 200 bình luận.
Đối với vợ chồng Ren và Fu ở Thượng Hải, sinh thêm một đứa con cũng giống như việc mua ôtô đắt tiền khi họ chỉ có khả năng lo cho một đứa trẻ với mức thu nhập khiêm tốn.
Nữ công tước xứ Sussex của Anh sinh con gái, đặt tên con theo Nữ hoàng Elizabeth và Công nương Diana.
Những bà mẹ có nhiều con sẽ có giấc ngủ rời rạc hơn so với chỉ có một con. Nhưng con cái không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của các ông bố.
Tôi 31 tuổi, chồng 36 tuổi, có bé gái 4 tuổi. Vợ chồng tôi đang khúc mắc việc có bé thứ hai.
Tôi 29 tuổi, vợ 28 tuổi, có một bé gái hơn 3 tuổi, đang định cư tại một huyện ở Hải Phòng. Vợ sắp sinh bé thứ hai, tôi băn khoăn nên sinh ở đâu.
Vợ chồng tôi còn trẻ, mới đi làm, thu nhập cả hai tầm 30 triệu, không dư giả vì nội ngoại đều khó khăn, chúng tôi phải đỡ đần rồi trả nợ xây nhà của nhà chồng (nợ trước lúc cưới).
Đừng sinh thêm con chỉ để 'có chị có em', để về già chúng nuôi bạn, nuôi con đâu chỉ có cho chúng ăn no, mặc ấm là xong.
Năm 45 tuổi, hai vợ chồng tôi sinh con, đó là động lực để tôi kiếm tiền, mua nhà Sài Gòn sau 7 năm.
Những gia đình muốn sinh ít con phần nhiều đều muốn tập trung tài chính, thời gian đầu tư cho con ăn học.
Chi cục Dân số Kế hoạch hóa TP HCM đề xuất miễn giảm viện phí, tăng thời gian nghỉ thai sản bố và mẹ, hỗ trợ vay, mua nhà với vợ chồng sinh hai con.