![]() |
Sheva đã có những bàn thắng quan trọng cho Chelsea tại Champions League. Ảnh: AP. |
Ngày 9/5 tới, MU và Chelsea sẽ gặp nhau tại vòng áp chót giải Ngoại hạng. Nhiều khả năng đó sẽ là trận đấu có tính chung kết cho ngôi cao tại Premiership năm nay. Sau đó 10 ngày, hai đại gia này sẽ đá chung kết Cup FA. Và nếu mọi chuyện tiến triển tốt tại Champions League, hoàn toàn có khả năng họ sẽ lại giáp mặt nhau, ở Athens, Hy Lạp - nơi diễn ra trận chung kết năm nay.
Tuy nhiên, với Sheva, gặp "Quỷ đỏ" thành Manchester tại trận đấu cuối cùng tại Champions League mùa này không phải là điều anh mong muốn. "Năm nay, chúng tôi phải chiến đấu với MU trên mọi đấu trường", ngôi sao sân Stamford Bridge tâm sự. "Bên cạnh giải Ngoại hạng, đó còn là chung kết Cup FA và có thể là cả Champions League nữa. Nhưng, như tôi đã nói, trong trận chung kết Champions League ở Athens sắp tới tôi rất muốn đối thủ của Chelsea là Milan chứ không phải đội nào khác".
Cách đây 2 năm, khi còn khoác áo Milan, Shevchenko đã có ký ức buồn khi đội bóng của anh để thua Liverpool trong trận chung kết, dù đã có lúc dẫn trước đến 3-0. Và nhiều người đã cho rằng, Sheva chắc chắn sẽ rất muốn rửa mối hận đó, khi mùa này, trong màu áo Chelsea, anh sẽ có dịp đối mặt với cựu thù Liverpool tại bán kết.
Tuy nhiên, tiền đạo người Ukraine khẳng định: "Chẳng có bất cứ một sự thù hận nào trong thể thao cả. Tại sao mọi người cứ hay nhắc đến quá khứ thế không biết? Đối với tôi, tất cả nằm ở tương lai. Tôi sẽ chơi trong trận gặp Liverpool mà không nghĩ đến bất cứ điều gì đã xảy ra trước đó. Tuy nhiên, khó khăn chắc chắn là điều không thể tránh khỏi vì Liverpool vốn là một đội bóng rất mạnh, nhất là khi họ chơi tại Champions League".
D.M.