Cũng như Kaka hiện nay, Sheva từng có 7 năm gắn bó và được xem như thần tượng số một, biểu tượng chiến thắng tại sân San Siro khi anh quyết định dứt áo sang Anh khoác áo Chelsea hè năm 2006. Nhưng đó là một sai lầm tai hại. Phần lớn thời gian 2 năm phiêu lưu ở Anh, chân sút trị giá 30 triệu bảng chỉ được xem như cái tên làm đẹp cho băng ghế dự bị, để rồi khi về lại Milan hè vừa qua, anh chỉ còn là bóng ma vật vờ, khác hẳn với hình ảnh oai hùng thuở trước.
![]() |
Kaka (trái) không nhận lời với Man City vì không muốn đi vào vết xe đổ tương tự Sheva (phải). Ảnh: AK. |
Cơn ác mộng của Sheva tại Chelsea đã được ban lãnh đạo Milan tận dụng triệt để làm tấm gương cho Kaka khi anh này phân vân giữa việc tiếp tục trung thành với sắc áo sọc đỏ đen hay đi theo tiếng gọi từ bản hợp đồng kỷ lục với mức lương cao ngất ngưởng 500.000 bảng mỗi tuần. Và cuối cùng tiền vệ người Brazil đã chọn giải pháp ở lại, thay vì phiêu lưu đến một nền bóng đá hoàn toàn xa lạ.
"Cậu ấy đã đúng khi quyết định như thế. Tôi chưa bao giờ lo sợ khả năng Milan mất Kaka. Ngay từ khi mới xuất hiện tin Man City bỏ ra khoản tiền kỷ lục và mức lương kỷ lục để thuyết phục Kaka, tôi đã biết sự lựa chọn cuối cùng của cậu ấy. Chúng tôi đã nhiều lần trao đổi thẳng thắn về cuộc sống, sự nghiệp và tôi biết trước cậu ấy quan niệm như thế nào", Sheva tiết lộ.
"Tôi không nói rằng cậu ấy đã hỏi xin tôi lời khuyên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về chuyện đi hay ở, bởi Kaka hỏi tôi rất nhiều việc. Nhưng suy cho cùng, tôi tin rằng Kaka đã quyết định theo những gì con tim cậu ấy mách bảo. Tôi mừng cho Milan vì điều đó, đội sẽ mạnh hơn nhiều với cậu ấy trong hàng ngũ", chân sút đang thất sủng ở sân San Siro nói thêm về quyết định của đồng đội.
Phương Minh