From: Nguyen Nam Son
Sent: Saturday, December 29, 2007 3:30 PM
Subject: Re: Phan van khong biet lua chon giua tinh cu va tinh moi
Dear Mạnh,
Mình rất chia sẻ với những khó khăn mà Mạnh đang gặp phải để đưa ra quyết định. Theo mình thì dù Mạnh có quyết định như thế nào cũng khó có thể vẹn toàn và dĩ nhiên, mỗi quyết định sẽ đưa lại những ngã rẽ khác nhau cho cuộc đời của Mạnh.
Mình thử đứng vào vị trí của Mạnh để phân tích nhé:
Đầu tiên, theo cảm nhận của mình thì tình yêu của Mạnh với Nhung là không còn (theo quan niệm về tình yêu của Mạnh). Mạnh thấy Nhung không còn như ngày trước nữa (nghĩa là không phải người mà Mạnh đã yêu, nhưng thực ra chính Mạnh bây giờ cũng vậy thôi), tình cảm của Mạnh với Nhung lúc này chỉ còn là tình thương (thương hại?) và một phần ý thức trách nhiệm của những người được gọi là “có giáo dục tử tế”.
Nếu theo quan điểm của cá nhân mình thì trong trường hợp này, việc Nhung không còn như xưa nữa cũng như căn bệnh thần kinh của Nhung không phải là ý muốn chủ quan của Nhung. Đây là thách thức đối với tình yêu của hai bạn và mình nghĩ Mạnh không đủ sức vượt qua. Có thể đối với nhiều người thì việc rời bỏ Nhung là khôn ngoan (để tránh những khó khăn sau này với xác suất xảy ra là lớn) nhưng với suy nghĩ của cá nhân mình thì rời bỏ Nhung là một tội ác. Nếu điều này cũng xảy ra với Trang (xin lỗi Trang nhé) thì sao?
Với Trang, thời gian gặp nhau của hai bạn là ngắn (<1năm) nên mình không chắc Mạnh đã thật sự hiểu Trang chưa để thấy Trang là người phù hợp với Mạnh?
Tóm lại, theo mình Mạnh nên chăm sóc Nhung để giúp cô ấy trở thành người bình thường trong xã hội, theo thời gian Mạnh sẽ hiểu rõ tình cảm của Mạnh hơn và lúc đó, nếu thực sự không còn tình yêu thì việc chia tay nhau sẽ làm Mạnh thấy nhẹ nhàng hơn.
Thân,