Mẹ của Văn Quyến và luật sư Phạm Liêm Chính tại Trại T16. |
Những kỷ vật gia đình Văn Quyến đang giữ là phần thưởng Quả bóng vàng 2003, Cầu thủ hay nhất U16 châu Á, Cầu thủ hay nhất giải U21 toàn quốc báo Thanh Niên, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, vài chiếc áo số 10, những đôi giày... Số còn lại đang để ở đội tuyển.
Gia đình Văn Quyến dự định nhờ Văn phòng luật sư Phạm Liêm Chính (Đoàn luật sư Hà Nội) hoặc một công ty nào đó tổ chức. Luật sư Phạm Liêm Chính đã đồng ý giúp gia đình Quyến làm việc này.
Bà Niềm đã tỏ ra sốt ruột và lo lắng hơn khi Văn Quyến không được về ăn Tết như một số tờ báo đã thông tin vừa qua. Ngày Tết, bà nhận nhiều thư và điện thoại (phần nhiều là của các cô gái trẻ) hỏi thăm, khiến bà càng đứng ngồi không yên muốn ra Hà Nội ngay.
Đêm giao thừa, bà thắp nén hương rồi cứ ngồi vậy thức đến 5h mà nhớ con. Chân bà bị bỏng nặng vì nước sôi té vào, nhưng bà vẫn gắng ra Hà Nội đến Trại T16 để rõ hơn sự thể.
Cùng đi tới trại T16 với bà Niềm là luật sư Phạm Liêm Chính và con nuôi của bà (anh Lê Song Hào - cán bộ Hải quan Hà Tĩnh). Nhưng cả ba người đều chưa được phép vào gặp Văn Quyến mà chỉ được phép tiếp tế bằng tiền (500.000 đồng). Tại đây, bà Niềm được cán bộ Trại T16 cấp sổ tiếp tế, mỗi tháng bà được thực hiện việc tiếp tế 1 lần.
Qua một cán bộ giám thị, luật sư Phạm Liêm Chính đã gửi hồ sơ, giấy tờ (đã có bổ sung, sửa chữa so với hồ sơ trước) đến lãnh đạo Trại T16 và Văn Quyến. Nếu đồng ý chấp nhận ông là người bào chữa thì Văn Quyến sẽ ký xác nhận.
Ra về, bà Niềm đã thoáng nở nụ cười khi được biết sức khoẻ của Văn Quyến khá tốt, có thái độ hợp tác với cơ quan điều tra, không bị biệt giam. Những ngày giáp Tết, Quyến đã vài lần nhờ giám thị gọi điện về thăm bà.
(Theo Tiền Phong)