From: quynh chau
Sent: Thursday, July 31, 2008 9:44 AM
Subject: Muon sau ly hon van mai la vo cua chong
Chị Châu thân mến,
Em đã lập gia đình và cũng có thời gian sống cùng mẹ chồng nên rất hiểu tâm trạng của chị lúc này. Có thể những lời em nói với chị lúc này đây chị nghe chưa thỏa mãn lắm, nhưng đó là cách tốt nhất để chị lấy lại tình cảm của chồng và mẹ chồng chị.
Vì mẹ chồng chị chỉ có mình chồng chị là tài sản duy nhất nên bà không muốn chia sẻ với ai. Bà đã sống như vậy từ nhiều năm nay nên khó mà thay đổi được cách suy nghĩ của bà. Có thể nói bà quá ích kỷ, không muốn mất người con trai đã bao năm gian khổ nuôi dạy nên người.
Phần vì chồng chị cũng chỉ có mỗi người thân là mẹ nên đã quá nghe lời mẹ, không muốn làm mẹ đau lòng nên anh ấy chọn cách làm chị đau lòng. Em thấy lúc này chị ly hôn là đúng. Nhưng sau khi ly hôn thì chị đừng nghĩ là sẽ cắt hết mọi liên hệ với mẹ chồng và chồng. Mỗi cuối tuần hoặc cuối tháng chị nên dẫn cháu về thăm ba và nội.
Nếu nội có bệnh hoạn hay đau ốm gì thì chị cũng làm nghĩa vụ như người con dâu của bà để ngày qua ngày bà sẽ nhận ra tấm lòng của chị. Công việc này cần phải có thời gian dài để giải quyết vì đến nước này thị chị không thể làm cách nào khác được.
Về chồng chị, nếu chị nói là anh còn yêu chị thì thời gian này sẽ là mốc thử thách tình yêu của anh dành cho chị. Anh dần dần sẽ hiểu mình phải làm gì với một người vợ tốt như chị (tuyệt đối đừng nói xấu mẹ chồng với chồng vì hiện nay anh vẫn thần tượng mẹ anh). Còn nếu anh thay lòng đổi dạ thì chị cũng biết mình phải làm gì rồi.
Lúc đầu cuộc sống của em cũng không được êm đềm như thế này đâu chị Châu à. Một tháng có 30 ngày thì hết 29 ngày là chúng em giận nhau, mà nguyên nhân thì cũng là do những lời nói vô tình nhưng cố ý của mẹ chồng. Có lần giận nhau, em bỏ về nhà mẹ ruột em ở. Anh nghe lời khích bác, chẳng xin lỗi cũng chẳng đón mẹ con em về.
Để giữ hạnh phúc em phải hạ mình mà tự bế con về xin lỗi... Chồng em cũng thuộc loại có hiếu vô cùng, nhưng dần dần anh cũng hiểu được tấm lòng của em và những việc làm sai trái của mẹ. Chúng em không bao giờ phản bác lại điều mẹ nói, nhưng âm thầm làm theo cách riêng của mình.
Chúc chị và chồng chị sớm được đoàn tụ.