Tôi là nhân vật của bài viết "Nỗi đau mất chồng sau 30 năm chung sống". Xin cảm ơn tòa soạn và quý độc giả đã động viên, chia sẻ, an ủi trong lúc tôi đang đau buồn, tuyệt vọng... vì mất người thân. Tôi đã đọc rất nhiều lần những lời chia sẻ của mọi người và thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng một chút. Tôi rất mong nhận thêm được những lời chia sẻ từ các bạn, nhất là các bạn đồng cảnh ngộ đã vượt qua được giai đoạn đau khổ như tôi hiện nay, nếu có thể xin các bạn hãy viết thư cho tôi theo địa chỉ: nhunguyen1751@gmail.com.
Trước đây tôi sống rất vui vẻ, lạc quan, yêu đời nhưng sau khi chồng mất tôi lại ít nói, buồn phiền, đầu luôn suy nghĩ về quá khứ như một cuốn phim dài mà không có đoạn kết. Nhiều lúc tôi tự trách mình tại sao lại yếu đuối như vậy, nghị lực của mình để đâu rồi? Tôi biết như thế là không tốt cho sức khỏe và chăm sóc không được tốt nhưng không thể đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu được. Xin mọi người hãy giúp tôi vượt qua nỗi đau, giúp tôi lấy lại nghị lực trong cuộc sống để có thể tiếp tục chăm sóc tốt cho con. Một lần nữa tôi xin cảm ơn mọi người. Trân trọng kính chào.
Như