From: Mai
Sent: Thursday, July 03, 2008 1:40 AM
Subject: Gui An
Bạn là một người đàn ông biết tự trọng, sau "cái tát" khá mạnh này của cuộc đời, bạn đã biết suy ngẫm và tỉnh ngộ. Phải làm gì sau đây, chắc bạn biết rõ hơn tất cả mọi người, chẳng cần phải nói nữa, đúng không?
Tôi tin rằng, với sự hối cải và sự nỗ lực sửa sai của bạn, mọi chuyện sẽ ổn thoả, vợ bạn sẽ không bao giờ biết được những chuyện "hư hỏng" trước và sau hôn nhân của bạn (bạn để cô ấy biết được là một tội lớn đó).
Nhưng bình yên trở lại rồi, hy vọng bạn sẽ không quên cảm giác bị dày vò của những ngày này mà "ngựa quen đường cũ" một lần nữa.
Chúc bạn sớm lấy lại được thăng bằng cho bản thân.
Thân ái.
Mai