Bà Toni Anderson chia tay chồng cũ, ông Lenhart, đầu năm 1970. Tòa khi đó yêu cầu ông phải trợ cấp nuôi con cho vợ là 160 đôla/tháng. Thế nhưng sau ly dị, ông đã rời Mỹ tới Canada, bặt vô âm tín.
49 năm tiếp theo, bà Anderson không nhận được bất kỳ khoản tiền trợ cấp nuôi con nào từ chồng cũ. Mãi tới đầu năm nay, bà mới phát hiện ông Lenhart quay trở lại Mỹ.
Bà Anderson đã nghỉ hưu và phải sống trong một căn nhà thuê, với kinh tế eo hẹp. Vì vậy, bà quyết định đòi tiền trợ cấp mà chồng cũ đã nợ gần 50 năm trước. Bà lục lại các giấy tờ tòa án, thông báo cho ông Lenhart về việc này.
Với lãi suất 10%/năm, số tiền Lenhart nợ tăng từ 30.000 đôla tới 153.000 đôla. Bà Anderson cho biết lúc đầu chồng cũ có có vẻ "choáng" nhưng bà vẫn quyết tâm theo đuổi vụ kiện.
"Tôi đã hoảng loạn suốt những năm qua khi phải một mình nuôi con khôn lớn. Giờ ông ấy cũng phải trải qua những lúc như vậy", bà Anderson chia sẻ.
Ông Lenhart, thông qua luật sư của mình, cho hay ông cảm thấy thoải mái và có nghĩa vụ trả cho bà Anderson khoản tiền hỗ trợ nuôi con đã nợ.
Ngày 22/3, bà Anderson đã nhận được khoản thanh toán 150.000 đôla từ chồng. Bà hy vọng rằng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ, cha mẹ đơn thân ở California và trên thế giới sẽ được hưởng quyền lợi của mình.
Mộc Miên (theo YahooNews)