Ngày 13/7, TAND TP HCM đã tuyên phạt Châu Văn Việt (20 tuổi) mức án tù chung thân về tội Giết người và Cướp tài sản.
Theo cáo trạng, Việt và Tú Anh (20 tuổi) yêu nhau từ thời học phổ thông nhưng sau khi tốt nghiệp đã chia tay. Vẫn còn tình cảm nên vào ngày sinh nhật thứ 19 của Anh, Việt mang quà đến đặt trước cổng nhà của cô gái.
![]() |
Bị cáo Việt tại tòa. Ảnh: Hải Duyên. |
Tối 24/5/2011, khi Tú Anh gọi điện cảm ơn thì Việt bày tỏ mong muốn hàn gắn mối quan hệ. Cô gái bảo chỉ coi anh ta như bạn bè vì đã có người yêu khác. Việt nảy sinh ý định gặp Tú Anh để nối lại tình cảm, nếu không được thì sẽ đưa đến chỗ vắng sát hại.
Việt hẹn gặp Tú Anh vào sáng hôm sau tại siêu thị trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) để tặng mỹ phẩm. Khi người yêu cũ đồng ý, anh ta chuẩn bị một con dao, khẩu trang và cặp kính đen bỏ vào ba lô. Và họ gặp nhau, cùng đi đến một khách sạn trên đường Hồng Hà (quận Tân Bình).
Sau khi ân ái, Việt tiếp tục đề nghị nối lại tình xưa nhưng cô gái cho biết đang quen 2 người bạn trai. Cô này ra điều kiện, nếu Việt muốn được yêu thì phải tặng quà và đưa tiền.
Lấy cớ Tú Anh không tôn trọng tình cảm của mình, quan hệ tình cảm với nhiều người lại còn đòi hỏi về vật chất, Việt lấy dao đâm người vừa ăn nằm với mình đến chết. Anh ta lấy ba lô và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ đi.
Nghi ngờ có điều chẳng lành, nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra, phát hiện sự việc nên truy hô người đuổi theo. Việt bị bắt giao công an.
Hải Duyên