Hoàng Anh, Ngọc Luân, Pha Lê và Phương Thúy - 4 thí sinh bị loại ở đêm Rock - cùng biểu diễn tiết mục mở màn. Không có rào cảm tâm lý thi cử nên họ hát thoải mái và hết mình. Màn trình diễn sôi động khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi các bạn trẻ này rời khỏi cuộc thi. Theo nhạc sĩ Tuấn Khanh, giá như Ngọc Luân chọn ca khúc Em mong chờ anh để hát ở đêm thi vừa qua, anh đã không phải nói lời từ giã sớm với SMĐH.
![]() |
Tiết mục mở màn đầy sôi động của bốn thí sinh đã bị loại (từ trái sang phải): Pha Lê, Hoàng Anh, Phương Thúy, Ngọc Luân. Ảnh: ĐT. |
Vì là đêm thi tự chọn nên các thí sinh dễ dàng phát huy sở trường để giới thiệu với khán giả. Minh Chuyên cho thấy một giọng hát tinh tế, giàu cảm xúc. Sau bài hát Anh thành công ở đêm thi đầu tiên, cô tiếp tục làm cho khán giả rung động và nhận được lời khen ngợi từ ban giám khảo với ca khúc Người đàn bà trong đêm mùa đông.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh đánh giá: "Ngày hôm nay, tôi cảm thấy thán phục em. Em có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng với giọng hát kỹ thuật và giàu chuyên môn như thế. Có rất nhiều ca sĩ rực sáng vì giọng hát đầy kỹ thuật và truyền cảm. Tuy nhiên, dần dần họ trở thành một ca sĩ trưng bày trong tủ kính vì chỉ biết hát hay mà không thể chạm đến khán giả. Còn hôm nay, em đã chạm được trái tim người nghe. Tôi chúc em thành công". Còn ca sĩ Mỹ Tâm không biết dùng lời khen nào dành tặng cho Minh Chuyên, ngoài: "Tôi cảm ơn bạn đã có một bài hát rất hay".
![]() |
Minh Chuyên lại có thêm một đêm thi ấn tượng với hành trình Sao Mai Điểm Hẹn. Ảnh: ĐT. |
* Nghe: Minh Chuyên hát 'Người đàn bà trong đêm mùa đông' |
Một số thí sinh có bước đột phá, tạo điểm thu hút cho bản thân. Lương Viết Quang thể hiện giọng ca vững chãi, chững chạc với Độc thoại, được hội đồng nghệ thuật khen đã tìm thấy chính mình. Họ cũng tuyên bố không thấy hối tiếc khi quyết định vớt anh vào vòng tiếp theo. Đinh Mạnh Ninh làm mới ca khúc Tiếng mưa đêm của nhạc sĩ Đức Huy với thể loại R&B và được Mỹ Tâm ưu ái gọi "Quý ông R&B". Mỹ Như vẫn giữ được giọng ca cháy bỏng, mãnh liệt, còn Lan Trinh vẫn cho thấy là một thí sinh khôn ngoan trong cách lựa chọn bài hát và biến hóa bản thân trong ca khúc Chạy theo ánh mặt trời. Hồ Hoài Anh nhận xét, cô giống như con "tắc kè hoa", biết hóa trang kéo léo trong từng đêm diễn. Với Ngày mai anh rời xa, Hoài Thu, thí sinh liên tiếp nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả, cũng giành được nhiều lời khen ngợi.
Bất ngờ lớn nhất của đêm thi thứ tư thuộc về Tiến Mạnh. Anh hát Nồng nàn Hà Nội với phong cách hồn nhiên, trong sáng kết hợp với kỹ thuật luyến láy được ca sĩ Mỹ Tâm khen "tinh tế, khác người". Nhạc sĩ Tuấn Khanh cho rằng: "Khi nghe Tiến Mạnh hát, tôi tạm rời khỏi khỏi vị trí giám khảo để trở thành một người nghe khó tính, khó chịu.Nhưng tiếng hát của bạn đã kéo tôi lại gần với bạn hơn". Cả 3 vị trong Hội đồng nghệ thuật đều cho rằng, tuy vẫn mắc lỗi không hát rõ lời nhưng Tiến Mạnh đã có tiết mục biểu diễn thành công nhất từ đầu cuộc thi.
![]() |
Tiến Mạnh thể hiện ca khúc "Nồng nàn Hà Nội" với kỹ thuật luyến láy mới mẻ. Ảnh: ĐT. |
Các ca sĩ còn lại như Yến Ngọc, Kỳ Anh Trang, Mai Khánh Linh, Thùy Trang có nhiều tiến bộ hơn so với các đêm thi trước. Duy có Hoài Nam, dù sở hữu giọng hát đẹp và sáng, nhưng anh chưa truyền được cảm xúc của mình trong bài hát Ru mẹ. Nam ca sĩ đến từ Vĩnh Phúc được nhạc sĩ Tuấn Khanh nhắc nhở: "Em có một giọng hát đẹp và hiện đại, song tư duy âm nhạc của em còn cổ điển. Do đó, phần biểu diễn của em dễ làm cho không khí âm nhạc bị chùng xuống".
Tuấn Khanh cũng nhận xét chung về đêm thi thứ 4: "Sau đêm nhạc Rock, áp lực thi cử của thí sinh đã giảm xuống. Các bạn không còn hát để đối phó với cuộc thi và biết hát bằng chính con người mình".
Đêm thi cuối cùng của giai đoạn 1 SMĐH sẽ diễn ra vào ngày 14/11, tại nhà hát Sao Mai, Phú Yên. Trong đêm này sẽ có 4 thí sinh tiếp tục bị loại. 8 thí sinh còn lại sẽ bước vào giai đoạn 2 của cuộc thi tại TP HCM.
![]() |
Dung Lâm