Đức Hải: Tôi là người nghiêm khắc nổi tiếng
- Vì sao anh chọn nghề "gõ đầu trẻ"?
- Tôi chọn nghề giáo vì tôi muốn truyền đạt lại những gì mình đã học, đã làm. Công việc ấy vừa nghiêm túc vừa lãng mạn và luôn được tôn trọng. Và giờ tôi là trưởng khoa Đạo diễn, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh TP HCM.
![]() |
Nghệ sĩ Đức Hải và đại gia đình. Ảnh: Thị Trường Quốc Tế Tiêu Dùng. |
- Ngày đầu đứng giảng, anh cảm giác thế nào?
- Rất hồi hộp nhưng đầy hứng khởi, cả đêm trước gần như không ngủ được. Nhưng khi dạy xong tiết đầu tiên, ngay tức khắc tôi nhận thấy đây là con đường tôi sẽ chọn. Ngoài đời, tôi là người rất vui tính, đặc biệt có khiếu kể chuyện nhưng lên lớp thì nghiêm khắc lắm, nghiêm tới mức nổi tiếng.
- Anh nghĩ sao về việc sẽ trở về Hà Nội và tiếp tục giảng dạy?
- Hà Nội tôi còn có mẹ, anh chị em và một ngôi nhà của riêng mình. Tôi cũng thường về Hà Nội dựng chương trình, hợp đồng thường ký nháy qua điện thoại, nó đồng nghĩa với việc khán giả Hà Nội vẫn nhớ tới tôi và lúc nào tôi cũng hướng về nơi ấy. Một ngày nào đó tôi sẽ trở về cùng với vợ và các con.
- Đã bao giờ anh so sánh thiệt hơn giữa nghề giảng viên và diễn viên?
- Không thể so sánh hai công việc này. Đối với tôi, làm diễn viên và giảng viên đều thú vị, nghề nào cũng đều đòi hỏi sự cống hiến và hết mình. Tôi vừa dạy, vừa đi diễn rồi làm MC. Mà hôm rồi anh Phạm Việt Thanh mời tôi vào vai Bảy Viễn trong phim Con đường sáng, tôi nhận lời vì thấy hợp vai chứ thời gian eo hẹp vô cùng. Khi quay ở rừng Sác, Cần Giờ muỗi đốt gần chết, hai bàn tay đỏ lừ. Vậy mà vẫn làm, vẫn "say" với vai lắm.
- Thày Hải có định mang vai Bảy Viễn vào lớp để dọa học trò?
- Không. Tính cách nhân vật Bảy Viễn hoàn toàn khác với tôi, với một người thày. Bảy Viễn giang hồ, khắc nghiệt và rất quân phiệt, mà Đức Hải chỉ nghiêm khắc chứ rất yêu và cưng học trò.
Tuấn Hùng: Luôn, ngay và... không giấu dốt
Ngày đầu tiên đứng trên bục giảng dạy của tôi là cho các em sinh viên lớp hòa âm jazz. Giờ giảng hôm đó giống như buổi trò chuyện thì đúng hơn, tôi không run vì đã quá quen với sự xuất hiện trước đông người. Có một câu mà tôi hay hỏi sinh viên: "Em học nhạc để làm gì?". Thường thì có ba cách để trả lời: một là học nhạc do thích, hai là học nhạc để trở thành ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng, ba là học để trở thành thầy giáo như thày.
![]() |
Nhạc sĩ Tuấn Hùng. Ảnh: Thị Trường Quốc Tế Tiêu Dùng. |
Rất may mắn là đa số câu trả lời nhận được đều là sự lựa chọn thứ hai. Tôi tập trung đưa những kiến thức thực tế vào bài giảng và thường để cho sinh viên tự chấm điểm (em tự thấy mình được bao nhiêu điểm). Cái quan trọng không phải là điểm số mà là học được cái gì. Tôi không muốn học trò học nhạc để sau này ra trường không làm gì liên quan đến âm nhạc. Nhạc jazz là một thể loại rất kén người nghe và lớp học của tôi chỉ có duy nhất một sinh viên nữ - được cả lớp ưu tiên.
Người ta thường nói đùa rằng, nghệ sĩ có loại "chiến" và loại "búp" thì tôi là người trung gian: vừa có thể "chiến" và vừa có thể "búp". Nhiều lúc tôi cũng không thích làm thày giáo vì nghĩ vốn kiến thức của mình vẫn còn quá ít ỏi, cần phải học nhiều. Nhưng người thày phải có cái tâm và tôi muốn chia sẻ những gì tôi đã, đang, sẽ biết. Tôi có phương châm và luôn dạy sinh viên: "Luôn, ngay và không giấu dốt". 20/11 thường là một ngày rất bận rộn, (nhưng không phải là ở nhà chờ quà của sinh viên đâu nhé) bởi tôi còn đi chúc mừng rất nhiều thày cô giáo đáng kính và cả gia đình tôi nữa.
Châu Anh: Chồng tôi có vẻ thích tôi là cô giáo
- Đã có ai nói cô giáo tham công tiếc việc chưa?
- Nhiều người cũng nói tôi ôm đồm vì vừa đi dạy nhạc (Nhạc viện HN, Trường Quốc tế HN), vừa làm cộng tác viên cho VTV, vừa chăm sóc gia đình. Thoạt nghe, làm một lúc mấy nơi, có vẻ "ghê" quá, nhưng vì đi dạy học là ước mơ từ hồi còn tí xíu. Và thêm nữa, những công việc đó cũng không chiếm nhiều thời gian lắm, nên tôi vẫn thấy thoải mái khi cân đối giữa gia đình và công việc.
- Cảm giác lần đầu tiên đứng giảng trước lớp của chị ra sao?
- Đó là thời mà tôi còn là sinh viên năm thứ ba khoa Lý luận - sáng tác - chỉ huy Nhạc viện Hà Nội. Tôi được dạy thực tập môn Ký xướng âm cho lớp sơ cấp piano.
Để chuẩn bị cho buổi lên lớp đó, tôi đã phải ngồi tưởng tượng ra cách truyền đạt trước học sinh như thế nào, rồi học thuộc các câu nói vào để cho có vẻ giống một cô giáo thực thụ... Tôi nghĩ mọi việc sẽ khó khăn lắm, và chắc chắn sẽ rất run khi đứng lớp lần đầu tiên trước gần 20 em học sinh. Nhưng thực tế lại không phải vậy, vì thật may, các em học sinh của tôi rất ngoan, dễ thương và đặc biệt say mê âm nhạc. Và trong không gian âm nhạc ấy, chúng tôi thấy gần nhau hơn.
Thay vì dạy học đúng theo giáo trình, tôi dành hơn nửa thời gian của buổi học đầu tiên ấy đệm piano cho các em hát vang những bài hát tiếng Anh và cùng nhau chơi một số trò chơi âm nhạc vui nhộn. Thế là chúng tôi đã có một buổi học thật đặc biệt và ấn tượng. Và những cảm xúc của buổi lên lớp đầu tiên ấy vẫn còn lại mãi sau này.
![]() |
MC Châu Anh. Ảnh: Thị Trường Quốc Tế Tiêu Dùng. |
- Cô giáo xinh đẹp "đối phó" với những sinh viên không học bài như thế nào?
- Chưa sinh viên nào khiến cô giáo "cáu". Mà nếu có thì tôi thường dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt". Mềm mỏng, nhẹ nhàng, khuyến khích, động viên là chính...
- Có người thắc mắc tại sao chị không dành thời gian đi dạy học để phụ giúp chồng (đạo diễn Đỗ Thanh Hải) làm điện ảnh?
- Tôi nghĩ ai cũng có niềm đam mê riêng...(cười).
- Chồng chị thường nhận xét những công việc của vợ theo cách nào?
- Anh Hải luôn tôn trọng những việc tôi làm, miễn sao công việc làm cho tôi hứng thú và vẫn chăm sóc hai bố con chu đáo. Nhưng hình như anh ấy có vẻ thích tôi làm cô giáo vì môi trường làm việc trong lành, thời gian biểu giảng dạy lại khá ổn định, và nhất là các cô giáo thường có kinh nghiệm quản lý "lũ tí nhau".
Hoài Anh: Biết đâu lại có trò thầm yêu
- Thầy "bầu" có hay tới lớp trễ?
- Câu hỏi này khó quá (cười), mà phải trả lời thành thật nhỉ? Có. Thật ra với dân làm nghệ thuật, thời gian làm việc không chỉ 8 tiếng. Nhiều đêm dựng chương trình, làm nhạc cho tới sáng, mệt quá cũng dạy muộn nên... có đến dạy trễ. Nhưng đôi khi thôi. Chứ lại nói thày Hoài Anh toàn đến muộn thì...
![]() |
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Ảnh: Thị Trường Quốc Tế Tiêu Dùng. |
- Đứng lớp bốn năm rồi, đã có bao nhiêu trò mê thày?
- Câu này hay đấy, nhưng mà hiện tại không. Mà chưa đúng hơn, chưa thấy trò nào bộc lộ cả. Ờ, mà cũng biết đâu (cười lớn). Nói vui thế thôi chứ, học trò mình phần lớn đang là học sinh lớp 10, lớp 11. Trẻ con ý mà.
- Vậy ngược lại, thày đã mấy lần bị "rung rinh" trước các cô trò của mình?
- Môi trường nghệ thuật thì có rất nhiều gương mặt đẹp, nhiều tài năng. Tiếp xúc và làm việc với nhau hằng ngày mà cứ "rung rinh" như thế thì Hoài Anh sẽ bị rơi tim mất thôi.
(Theo Thị Trường Quốc Tế Tiêu Dùng)