Nguyên nhân khiến cầu thủ chạy cánh 27 tuổi nổi giận là vì Chelsea đã bỏ mặc anh phải tự di chuyển về London, sau các trận với đội tuyển Pháp, trong lúc đồng nghiệp tại các CLB khác được "đưa đón" đàng hoàng mà không phải mất chút sức lực nào.
Phát biểu trên tờ Sun, Malouda kể khổ: "Không giống Lyon (đội bóng cũ của tiền vệ này) hay Arsenal, Chelsea không đưa máy bay đi đón cầu thủ sau các trận quốc tế. Rõ là "lợi bất cập hại".
"Ví dụ như lần chúng tôi đá với Litva ở Nantes (17/10). Sau trận đó, máy bay của Arsenal đã chật nên tôi không thể đi ké. Cuối cùng, tôi đành bắt taxi mất 4 tiếng đồng hồ về Paris, trước khi lên máy bay lúc 4h30 sáng.
"Khi đó, tôi chỉ có thể tranh thủ chợp mắt 3 tiếng trước khi tới London và lập tức tới sân tập của Chelsea. Tôi không thể không có mặt nếu không muốn ngồi chơi trong trận đấu cuối tuần".
![]() |
Malouda được đích thân cựu HLV Mourinho tuyển lựa và mua về hồi mùa hè vừa qua. |
"Rõ ràng, Chelsea đã chẳng có ý giảm bớt khó khăn cho tôi. Trừ khi, tôi hiểu, tôi phải là một ngôi sao lớn".
"Tôi dám chắc khi Shevchenko có mặt ở đây, mọi thứ luôn sẵn sàng để phục vụ anh ấy".
Thùy Dương