Mai Trần -
Bí mật này đã được Geoffrey Knoop, người tình bị Laura Albert đá, tiết lộ với tờ The New York Times trong một bài viết đăng hôm 6/2. Tỏ ra hối hận vì đã tham gia vào vở kịch này, Knoop cho biết áp lực phải giữ bí mật ngày càng đè nặng lên những “thủ phạm”. Cặp đôi này đã chia tay hồi tháng 12 sau 16 năm chung sống và đang tranh chấp quyền chăm sóc đứa con trai nhỏ.
“Mọi việc đã đi quá giới hạn. Khi mà bạn cảm thấy ngày càng ngạt thở, bức bối do những lời nói dối và hệ quả của nó, thì chẳng đáng phải chịu đựng thêm nữa”, Knoop nói.
George Knoop cho biết, trò dối trá của Laura Albert bắt đầu từ năm 1996. Cô muốn tạo ấn tượng với giới xuất bản, nên đưa tác phẩm của mình ra dưới tên một thiếu niên. Từ năm 2001, nhân vật LeRoy bắt đầu bước ra ánh sáng, thường đội tóc giả, đeo kính mát và đội mũ. Bên cạnh người này luôn có Laura Albert giám sát.
Hợp đồng mới nhất của LeRoy là viết kịch bản cho chương trình Deadwood của HBO. Đại diện của kênh truyền hình này cho biết, họ chưa có kế hoạch sử dụng những kịch bản này.
Vụ LeRoy bùng nổ trên báo chí khi tạp chí New York đăng bài lật mặt Laura Albert, người từng nhận là đã cứu LeRoy trên đường phố và giúp anh này khởi nghiệp viết lách. Tháng trước, tờ Times khẳng định người đội lốt LeRoy khi xuất hiện trước công chúng là Savannah Knoop, 25, em của Geoffrey Knoop.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với hãng thông tấn AP, người tự nhận là LeRoy khẳn định, Laura Albert không phải là tác giả. Nhưng anh này không đồng ý gặp trực tiếp phóng viên. Anh nói: “Laura không phải là tôi. Tôi không phải là Laura”. Laura và George không hề trả lời điện thoại của phóng viên trong suốt một tháng qua. Hôm 6/2, Peter Cane, luật sư của LeRoy không bình luận gì.
Đến nay, LeRoy đã sáng tác một số truyện ngắn như Sarah, The Heart is Deceitful Above All Things và được đăng trên các tạp chí văn học uy tín. Tuy không tác phẩm nào trở thành best-seller, nhưng LeRoy cũng trở thành nhân vật nổi tiếng. Các tác phẩm của anh còn được dựng thành phim.
Theo lời Laura Albert, cô đã cứu LeRoy trên đường phố San Francisco năm 1993, khi anh đã trải đời với nghề mại dâm và ma túy. Cô đưa anh tới gặp nhà tâm lý học Terrence Owens để điều trị. Owens khuyên anh nên viết văn và LeRoy vùi đầu vào giấy bút. Owens từng đưa bản thảo của anh này cho người hàng xóm chuyên biên tập và xuất bản sách. Vào năm 2000, một tác giả đầy tài năng xuất hiện trên văn đàn.
Terrence Owens cho biết, yêu cầu bảo mật của nghề nghiệp không cho phép ông tiết lộ LeRoy có phải là bệnh nhân của mình không. Tờ Times đưa tin, Owen trị bệnh cho LeRoy qua điện thoại và chỉ gặp anh một lần vào cuối thập kỷ 1990. Một vài người khác, trong đó có đạo diễn Gus Van Sant, khẳng định đã gặp LeRoy.
Những câu chuyện gai góc của LeRoy được cho là kể về những kinh nghiệm anh đã trải qua trong đời, như nghiện ma túy, hành nghề mại dâm và lăn lóc trên vỉa hè. Nhà văn Dave Eggers còn viết lời giới thiệu cho cuốn Harold"s End - tác phẩm mới nhất của LeRoy. Đạo diễn Van Sant nói: “LeRoy từng là bạn của 15 tác giả nổi tiếng. Tôi đã nói chuyện với anh ấy rất nhiều trong suốt 6 năm qua, có năm còn nói chuyện cả 365 ngày. Giữa chúng tôi không bao giờ hết chuyện để nói”.
Nghi ngờ quanh danh tính thực của LeRoy đang sôi sục khắp nơi. Nhiều người còn ngờ rằng nhân vật này chính là Van Sant, người khác lại nghĩ đó là tác giả Dennis Cooper.
Tiết lộ về tác giả cuốn LeRoy xuất hiện đúng vào lúc giới văn học đang tình nghi một số tác phẩm và tác giả khác. Nasdijj, một nhà văn người Navajo (thổ dân châu Mỹ) thật ra là dân da trắng, tên là Timothy Patrick Barrus. James Frey thừa nhận đã “tô son trát phấn” cho cuốn hồi ký A Million Little Pieces. Hãng St. Martin"s Press đã bỏ kế hoạch xuất bản một cuốn sách của Augusten Burroughs khi ông này cũng bị nghi ngờ đã thêm mắm thêm muối cho tác phẩm của mình.
(Nguồn: AP)