Hợi và Toàn vào Sài Gòn, kết nối với đầu mối thuốc lắc của ông trùm Văn Kính Dương, mua cả chục nghìn viên về bán ở Hà thành.
Khói đen bốc lên, mùi hôi nồng nặc khó chịu, điện nước dùng nhiều bất thường… có thể là dấu hiệu nhận biết có xưởng sản xuất ma túy đá đang hoạt động.
Nếu lái chiếc SH có 5kg ma túy đá qua mặt cảnh sát từ Lạng Sơn về Bắc Ninh, ông Phương sẽ nhận tiền công 15 triệu đồng.
Long mua cần sa về chia nhỏ, đóng gói rồi phân phối khắp TP Hà Tĩnh với giá 50 nghìn đồng/gói.
Ập vào căn nhà cao tầng tại khu dân cư Him Lam (quận 7), cảnh sát phát hiện hàng chục dân chơi nhảy điên cuồng trong buổi tiệc ma túy do đại gia chiêu đãi.
Học được cách sản xuất ma túy đá khi lao động ở nước ngoài, về Việt Nam, Hòa và vợ mở "xưởng" ngay tại nhà.
Huy và người tình vào TP HCM điều hành đường dây cung cấp cả chục bánh heroin, hàng đá, cho các đầu nậu.
Chi 1,6 triệu đồng mua ma tuý đá, Tài rủ 3 người bạn sinh viên tụ tập sử dụng ở ngay trên đường.
Nửa đêm, Đài và Hạnh vượt biên để chuyển 5kg ma tuý đá vào Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng phát hiện.
Quen nhau khi thụ án tù, hai người đàn bà lập đường dây buôn ma túy đá từ Lạng Sơn về Hà Nội.
Chiến rút súng bắn 4 phát, tìm đến tận nhà đòi giết anh Việt do cho rằng bị "quy chụp" sử dụng ma túy đá.
Phong nhận lời sang Trung Quốc mua 10kg ma tuý đá mang về biên giới với tiền công 50 triệu đồng.