Trước ngày đại lễ một tuần, bà Têrêsa Hoàng Thị Ngọc, 62 tuổi, dành thời gian tĩnh tâm, suy xét bản thân trước khi đến nhà thờ xưng tội với linh mục.
Quảng NamNgười đàn ông bị kết án chung thân do giết vợ khai 25 năm chung sống chưa từng bạo hành, luôn yêu thương và hiểu tính hay cằn nhằn của nạn nhân.
Hà TĩnhThìn cho hay tội lỗi gây ra không gì có thể bù đắp được, lòng day dứt khi ngày đưa tang không được gặp mẹ lần cuối vì đang bị tạm giam.
Hà TĩnhÔng Đoàn nóng lòng tìm 40 triệu đồng bị mất, thấy cháu trai có thái độ không hợp tác nên tức tối cầm dao chém khiến nạn nhân tử vong.
"Cầm tiền tỷ trong tay, tôi lóa mắt, nhiều lúc muốn dừng nhưng không thể", bị cáo Mai Thùy Linh trình bày trước toà.
'Tiền bạc (cúng vong) không phải tự nhiên đẻ ra, là công sức, có thể cả mồ hôi nước mắt, nên trước khi chạm tới phải lường trước sau'.
Theo đại đức Thích Đạo Hiển, sư Thái Minh đã xin lỗi nhân dân, phật tử và sám hối 49 ngày dưới sự giám sát của Giáo hội Quảng Ninh.
Giới luật Đạo Phật quy định, người bị phạt sám hối mỗi sáng phải quỳ trước các chư tăng, nghe lỗi lầm gây ra và không được nói gì.
Người dân im lặng nghe chư tăng giảng giải năm điều phật tử, người theo đạo Phật tránh làm, như sát sinh, trộm cắp, nói dối...
Giở trò đồi bại và gây nên cái chết cho bà trẻ, Lực mong nhận bản án tử hình bởi "không chấp nhận được mình".
Giờ tôi chỉ muốn có thể lập bàn thờ con anh, muốn sám hối với cháu vì đã có tội với mẹ cháu.