Hà Linh -
"Salman Rushdie đã đồng ý ly dị vợ, Padma Lakshmi, theo như mong muốn của cô. Nhà văn hy vọng, các phương tiện truyền thông sẽ tôn trọng cuộc sống riêng tư của ông trong giai đoạn khó khăn này", Jin Auh, người phát ngôn của Rushdie, tuyên bố.
Salman và Lakshmi kết hôn năm 2004 tại New York, theo nghi thức đạo Hindu vì cả hai vợ chồng đều là người gốc Ấn. Lakshmi là người vợ thứ tư của nhà văn. Hai người không có con chung.
![]() |
Vợ chồng Salman Rushdie. |
Khi Rushdie bắt đầu mối tình lãng mạn với cô người mẫu xinh đẹp và trẻ trung, báo chí Anh đã liên tục đưa ra những so sánh về sự khác biệt quá lớn giữa hai người: tuổi tác, nghề nghiệp, học vấn và địa vị xã hội... Nhưng nhà văn luôn dành những lời có cánh để tán tụng cô vợ trẻ: "Những ai đã gặp Padma đều biết cô ấy thông minh như thế nào. Thật kỳ quặc khi một số tờ báo giật tít: ‘Người đẹp và quái thú’ hay ‘Tại sao một phụ nữ xinh đẹp lại yêu một người đàn ông xấu xí?’", nhà văn nói trong một cuộc phỏng vấn.
Tuy nhiên, mối lo ngại của báo chí tỏ ra có cơ sở khi quan hệ giữa hai người bắt đầu rạn nứt từ một năm nay. Cách đây không lâu, Lakshmi đã một thân một mình bay đến Los Angeles, để mặc ông chồng già ở New York.
Đây là một giai đoạn rất khó khăn của Rushdie vì ông vẫn còn rất nặng tình với cô vợ trẻ. Trải qua nhiều đời vợ, nhưng nhà văn luôn rơi vào trạng thái cô đơn khi đối diện với những thử thách sinh tử trong cuộc đời. Sau khi được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ, Rushdie vấp phải sự phản ứng mãnh liệt từ cộng đồng người Hồi giáo. Một số tín đồ quá khích đã treo thưởng hậu hĩnh cho những ai lấy được đầu nhà văn.
Rushdie kết hôn lần đầu tiên năm 1970 với Clarissa Luard - một phụ nữ Anh. Cuộc hôn nhân giúp ông trở thành thần dân Anh. Khoảng năm 1986, nhà văn ly dị Luard. 3 tháng sau, ông tái hôn với tiểu thuyết gia Marianne Wiggins. Năm 1990, Rushdie gặp Elizabeth West vào thời điểm ông bị giáo chủ Hồi giáo Iran tuyên án tử hình. Trong khi Wiggins bỏ rơi nhà văn thì West là người đã sát cánh với ông trong những giờ phút đen tối nhất. "Trong thời kỳ xui xẻo thì cô ấy chính là ngôi sao may mắn của tôi", Rushdie từng nói như vậy về người vợ thứ ba. Nhưng sự tri ân này nhanh chóng bị lãng quên khi nhà văn choáng ngợp trước sắc đẹp của Padma. Cô là một người mẫu, diễn viên và người dẫn chương trình khá nổi tiếng. Và nhà văn hào hoa đã quyết định kết hôn lần thứ tư khi đã 57 tuổi.
(Nguồn: Reuters)