Mua nhà 30 m2 trong hẻm nhỏ Sài Gòn để tiện chỗ làm, nhưng ở vài năm, anh Thanh đành bán để mua ở xa vì gặp nhiều bất tiện.
Bạn đừng quên tìm hiểu lý do chủ cũ muốn bán nhà và hàng xóm khu đó ra sao.
Niềm vui sướng khi sống ở căn hộ 135 m2 sau một thời gian biến thành gánh nặng với chị Ngọc (Hà Nội) khi quá mất sức để dọn dẹp.
Mua miếng đất nền ở ngoại thành TP HCM, anh Phước giờ bán không được vì không có ai mua, nhưng nếu xây lên, anh cũng không dám về ở.
Dù rất thích miếng đất đó, anh Tú (TPHCM) vẫn lần chần không mua ngay vì kiêng tháng 7 âm lịch. Kết quả người chủ đã bán cho người khác.
Mua nhà vào thời điểm sốt giá, không tìm hiểu kỹ hàng... có thể khiến bạn hối tiếc về sau.
Năm 2016, anh Hùng (TPHCM) bán ngôi nhà đang ở vì thấy được giá. Tuy nhiên, giá đất tăng liên tục nên đến giờ anh vẫn chưa mua lại được.
Ít tiền, anh Chính định xây nhà cấp 4 nhưng không được phê duyệt, do đất anh mua nằm trong khu vực quy hoạch phải xây nhà 4 tầng.
Bỏ 1,3 tỷ mua đất, một năm qua, anh Vũ vẫn không thể xây nhà vì chưa nhận được sổ đỏ.
Có con nhỏ, lại đi làm xa nhà, chị Nhung phải sắm ôtô và thuê người giúp việc nên tốn thêm khoản lớn.
Cả miếng đất và hai ngôi nhà của anh Ngọc đều bị khách mua chê và dìm giá, phải mất rất nhiều thời gian mới bán được.
Mang bản photocopy sổ đỏ đi hỏi thông tin về ngôi nhà sắp mua, anh Lâm không ngờ mình đã hỏi nhầm thông tin về ngôi nhà khác.
Anh Trường cùng mấy cậu bạn, mỗi người mua một lô đất nhỏ trong một khu đất rộng cả hecta, giờ đều không biết đất của mình nằm ở đâu.
Chị Loan (quận 12, TP HCM) phải bán rẻ khu đất và mất luôn 160 triệu tiền thiết kế vì không thể vận chuyển vật liệu vào xây nhà.
Mới lấy tiền cọc, anh Cường đã đồng ý để người quen gửi đồ đạc vào nhà. Sau đó, anh tốn nhiều tiền bạc công sức mới lấy lại được nhà.
Ít tiền nhưng muốn mua nhà đất, anh Tùng (Hà Nội) chấp nhận ở xa trung tâm hơn 20 km và lãnh đủ phiền phức trong 3 năm ở đó.
Tết rồi ai cũng mừng gia đình tôi có nhà cao cửa rộng nhưng mấy ai biết giờ chúng tôi phải chui rúc ở nơi chật chội thế nào.
Do dính quy hoạch lộ giới hẻm, khi xây lại nhà, anh Hùng phải lùi vào 1m.
Chi phí ăn uống của vợ chồng chị Hoài (Sài Gòn) khi chuyển ra ngoại thành ở đã tăng gấp đôi, chi phí đi lại thậm chí gấp 10 lần.
Ước mơ có mảnh đất cắm dùi tại thành phố đã khiến anh Minh quên không tính đến những bất tiện khi mua đất ngoại thành.