Sài Gòn ơi!

Thương lắm Sài Gòn bao đêm không ngủ

Khi Covid tràn về thành phố thân thương

Sài Gòn hôm nay trống vắng như con đường

Thương cánh me bay chiều mưa gió lộng

Mẹ ngóng chờ con, vợ đợi tin chồng

Cứ hàng ngày nghe bị nhiễm F0

Trái tim quặn đau thương Sài Gòn biết mấy

Cả nước hướng về nơi ấy!

Nhớ miền Nam thương lắm Sài Gòn

Ta chẳng gần nhau trái tim đầy sóng nổi

Hôm nay nước Việt Nam này

Xin chung sức vì Sài Gòn yêu quý

Gửi tình yêu thương bằng quả bầu, bí

Và hôm nay áo trắng sẽ lên đường

Biết mấy đoàn quân nối nhau trùng điệp

Vì Sài Gòn xin người bước tiếp

Chẳng quản hy sinh không sợ nhọc nhằn

Đêm nối ngày tiếng bước chân rầm rầm

Qua cơn mưa trời xanh trong diệu vợi

Biết mấy xinh tươi căng tràn sức mới

Gửi niềm tin yêu về với Sài Gòn.

Đặng Thùy Linh, 11 tuổi, Hải Phòng

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×