Ở các nước Âu Mỹ, trong giới làm ăn, càng giữ chức lớn họ càng giữ tư cách hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên họ cũng có những bữa ăn, những ly rượu chúc mừng khi công việc có kết quả. Nhưng hiếm khi có tình trạnh say bí tỉ như ở Việt Nam.
Tôi đã về thăm nhà nhiều lần và cũng có ý định trở về lại quê hương để làm ăn sinh sống. Nhưng tôi không biết, không thích và cũng không cần đến rượu nên ngại rằng sẽ không hòa hợp được trong giới thương trường.
"Nam vô tửu như kỳ vô phong" nhưng "Nam có tửu thì như khỉ mắc phong". Tôi mong ước các vị trong thương trường Việt Nam nên học các điều hay và tốt của thương nhân ngoại quốc, bởi vì chén thù chén tạc sẽ làm mất đi tư cách và làm hại cả bản thân, gia đình, vợ con nữa.
Có nhiều người thân bại danh liệt chỉ vì rượu. Ban đầu chỉ là giao tiếp. Dần dần, trở thành thói quen và chắc chắn sẽ trở nên nghiện rượu (y học chứng minh điều này). Tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp (nói những điều không nên nói) sẽ mang lại tai nạn cho bản thân và gia đình, cũng như người khác nữa.
Xin quý vị tiếp tục đăng và quảng bá thêm nhiều cho những thông tin thế này.
Kính,