Sáng 7/1, công an phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện một thanh niên di chuyển như "người nhện" ở dãy nhà thông tầng liền kề tại khu đô thị mới Dịch Vọng. Tên này thoăn thoắt nhảy từ nóc nhà này sang nhà kia.
Cảnh sát đã trèo lên tận nóc nhà để đuổi theo. Cuộc truy bắt diễn ra trong thời tiết giá rét và mưa phùn khiến cảnh sát thỉnh thoảng bị trơn trượt. Tên trộm vốn có "nghề", quen địa hình, vóc dáng nhỏ, thoăn thoắt nhảy qua lan can, sân thượng. Sau 30 phút đu bám qua hơn 10 mái nhà, cảnh sát đã tóm được "người nhện".
![]() |
Quyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: P.V |
Tại cơ quan điều tra, thanh niên này khai tên Nguyễn Đình Quyền (16 tuổi, ở Phú Thọ), sống lang thang ở Hà Nội trong các ngôi nhà xây thô chưa có người ở tại các khu đô thị mới.
Mỗi sáng, đợi cho các gia đình trong khu đô thị đi làm vắng, Quyền bám tay vào các cột chống sét, đu từ mái các ngôi nhà xây thô liền kề sang những nhà đã có người ở rồi đột nhập, vào trộm cắp.
Sau khi trộm được tài sản, Quyền buộc dây và thả xuống cho một thanh niên tên Tuấn ở dưới đất.
Theo cảnh sát, Quyền đã gây ra ít nhất 2 vụ. Cơ quan điều tra đang truy bắt Tuấn.
Nam Anh