Roy Keane từng có hơn 12 năm gắn bó với sân Old Trafford. Anh nhận được từ nơi ấy không chỉ danh hiệu, tiền bạc hay danh vọng. Ở đó, anh trở thành tượng đài, được nhắc đến như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử "Quỷ đỏ" thành Manchester.
Nhưng, cái kết trong cuộc tình của cựu tiền vệ sinh năm 1971 với "Nhà hát của những giấc mơ" không đẹp như lẽ ra nó phải có. Hồi tháng 10/2005, anh bắt đầu cảm nhận được sự ghẻ lạnh từ ban lãnh đạo MU. Nguyên nhân cơ bản xuất phát từ việc anh công khai chỉ trích đội trên truyền hình.
![]() |
| Keano tính làm khó cho ông thày cũ? |
Chừng một tháng sau đó, danh thủ người Ireland quyết định chia tay màu áo đỏ, để tìm thử thách mới tại Celtic. Anh ở đó được một mùa rồi chia tay nghiệp quần đùi áo số. Năm 2006, Keane được mời về dẫn dắt Sunderland, đưa đội bóng này thăng hạng Premier League và trụ lại.
Có thể, nguyên nhân chính trong việc bị MU hất khỏi Old Trafford là do hành động bột phát của Keane, nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác bực bội. Vậy nên, khi được hỏi về câu chuyện um xùm giữa đội bóng cũ với Cristiano Ronaldo hiện nay, cựu thủ quân của MU mới nhận xét mà như xúi tài năng người Bồ Đào Nha tạo phản vậy.
"Nếu một cầu thủ muốn ra đi, tất cả những gì anh ta phải làm là bê trễ trong tập luyện. Tôi đảm bảo, bằng cách đó anh ta có thể đánh bại được bất cứ HLV nào", Keane nói.
"Thật tiếc khi phải nói rằng, từ kinh nghiệm của mình, tôi nhận thấy trong bóng đá không tồn tại nhiều khái niệm chung thủy. Các CLB đôi khi bán cầu thủ như bán một miếng thịt, và vì vậy nếu một cầu thủ muốn ra đi, muốn tốt hơn cho bản thân thì hãy chúc anh ta may mắn".
Doãn Mạnh tổng hợp
