![]() |
Wayne Rooney trong trận giao hữu thắng Macclesfield mới đây. |
Ngay sau khi Rooney và Cristiano Ronaldo đến trại tập huấn ở Carrington, HLV Ferguson đã triệu cả hai cậu học trò vào văn phòng riêng của mình. Một quan chức giấu tên của MU tiết lộ: "Không khí lúc đó nặng nề kinh khủng. Rooney vẫn không từ bỏ được khuôn mặt khó đăm đăm, đầy hậm hực vốn có. Còn Ronaldo cũng chẳng hề khách sáo, cậu ấy vẫn giữ nguyên cái vẻ đắc thắng xưa nay".
Nhưng sau một hồi phân tích thiệt hơn đến lợi ích của đội bóng và cá nhân hai cầu thủ, Ferguson nhận thấy gương mặt của cả Roney lẫn Ronaldo đều đã giãn ra. Và đó là thời điểm để ông tiếp tục tài thuyết khách của mình. Alex nửa đùa nửa thật: "Nếu các cậu không chịu làm lành với nhau thì tôi sẽ bạt tai cả hai đấy nhé".
Câu hài hước của Fergie có hiệu quả ngay tức thì. Dù vẫn có chút gì đó ngượng ngùng và khiên cưỡng nhưng cả hai ngôi sao trẻ đã tiến tới và bắt tay nhau. Sau khi đã "ép" được Rooney và Ronaldo bắt tay nhau, nhà cầm quân này còn trìu mến cầm tay cả hai cầu thủ và nhẹ nhàng cảnh báo rằng, nếu họ còn để xảy ra những chuyện ì xèo như báo chí đã đăng gần đây thì hãy liệu chừng. Ferguson còn nhấn mạnh rằng các cầu thủ hãy xem những gì đã xảy ra ở World Cup là một bài học kinh nghiệm đắt giá, và đừng để nó tái diễn.
Trước khi ra sân tập, cả ba người còn kịp cười lớn với nhau khi Rooney nói vui với Ronaldo: "Chúng mình vẫn thường gọi nhau khi cần bóng nhưng giờ đây chỉ cần nháy mắt là đủ hiểu rồi, phải không Ronaldo?".
Đến tối, cả hai đã chào và bắt tay nhau khi Rooney cùng một số đồng đội lên đường đến Macclesfield thể tham gia một trận giao hữu, còn Ronaldo ở lại trại tập Carrington. Trong trận giao hữu đó, Rooney đã lại hớn hở ghi bàn, mang về chiến thắng 2-1 cho MU.
Duy Mạnh tổng hợp