![]() |
Rooney và Coleen chụp ảnh kỷ niệm cùng các bệnh nhân của Littlewoods Neurosciences. |
Rooney và Coleeen hiện diện trong buổi lễ khai trương Littlewoods Neurosciences, một cơ sở y tế của Bệnh viện Nhi Alder Hey ở phía Tây thành phố cảng Liverpool với tư cách là khách mời danh dự. Thoạt đầu mọi chuyện diễn ra hết sức tốt đẹp khi Rooney bước lên phát biểu và hứa sẽ dành một phần thu nhập của mình để tài trợ cho các hoạt động của Alder Hey trong tương lai. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó không khỏi tạo cảm giác bực bội cho cặp uyên ương nổi tiếng này.
Trước sự chứng kiến của toàn bộ các quan khách, đại diện báo chí, Adam Fitzgibbon, một bệnh nhân 16 tuổi và là CĐV Liverpool - CLB kình địch của Everton, đội bóng mà Rooney khởi nghiệp, đã xông lên nhảy choi choi trước mặt tuyển thủ Anh với cái lưng trần có hình xăm là khẩu hiệu cổ động "Quỷ đỏ" vùng Merseyside. Không chỉ có vậy, Adam còn hét lên vào mặt cựu cầu thủ Everton với những lời lẽ hết sức chợ búa. Cậu bé 16 tuổi này còn tỏ ý nhạo báng thành tích nghèo nàn của CLB mà Rooney gắn bó trước khi sang MU: "Tao sẽ còn xăm thêm 5 ngôi sao nữa bên cạnh khẩu hiệu này để ghi nhớ 5 chức vô địch châu Âu mà Liverpool của tao đã đoạt được".
![]() |
Hành động khiêu khích của bệnh nhân 16 tuổi Adam có thể xuất phát từ việc Rooney từng có thời đá cho Everton, kình địch của Liverpool. Ảnh: BBC. |
Littlewoods Neurosciences là nơi mà Rooney và bạn gái dự tính sẽ đưa Rosie, người chị gái đang bị rối loạn tâm thần của Coleen, đến chạy chữa trong thời gian tới. Một nhân vật giấu tên của bệnh viện Alder Hey cho biết chàng tiền đạo nổi tiếng của MU và tuyển Anh đóng góp một phần tương đối lớn trong số 2,25 triệu bảng chi phí xây dựng cơ sở điều trị tâm thần kể trên.
Q.M. tổng hợp