![]() |
Ronaldo và Rooney trong trận tứ kết. Ảnh: AP |
"Tôi tâm niệm, những gì đã xảy ra với mình hoàn toàn chỉ là một tai nạn và sẽ mang nó xuống tận mồ sâu", Rooney hồi tưởng lại. "Trong tình huống tranh bóng với Carvalho, tôi chỉ cảm nhận được rằng đang có ai đó kèm sau lưng mình. Tôi không thể nhìn thấy anh ta phía sau và cũng không hề biết được chân mình vung ra cỡ nào. Nếu đó là một cú đạp ác ý thì cho đến hôm nay, có lẽ Carvalho vẫn còn phải nằm trong bệnh viện chứ không thể quay trở lại thi đấu ngay sau đó ít phút. Tất cả chỉ là vì tôi quá ham bóng".
Rooney cũng cho biết, anh từng rất thất vọng về hành động kêu gọi trọng tài Elizondo của Ronaldo, để gián tiếp dẫn đến chiếc thẻ đỏ dành cho anh. Tuy nhiên, với tiền đạo trẻ của MU, "mọi thù hằn đã được xí xóa". Anh tiết lộ: "Trên đường trở về Anh, tôi đã gửi lời nhắn đến Ronaldo. Trong đó, tôi bảo với cậu ấy rằng hãy quên mọi chuyện đã xảy ra đi. Tôi không muốn trách móc bạn mình. Sau đó, tôi còn chúc cậu ấy và ĐT Bồ Đào Nha gặp nhiều may mắn trong trận bán kết và hy vọng họ có thể lọt được vào tới trận đấu cuối cùng".
Trong những ngày gần đây, nhiều tin đồn thường gắn chuyện Cristiano Ronaldo muốn chia tay MU với những hiềm khích giữa anh và Rooney. Nhưng cựu cầu thủ của Everton rất không đồng tình về điều đó. Dẫn lời Rooney, tờ Daily Mirror của Anh giải thích rằng, mọi chuyện chỉ dừng lại ở những xung đột trên sân. Tờ này viết: "Wayne sẽ rất vui mừng nếu như Ronaldo ở lại MU. Thật là nực cười khi cho rằng, Wayne muốn Ronaldo ra đi. Điều này khác xa rất nhiều so với sự thật vì họ vẫn sẽ là bạn của nhau".
Rooney cũng tự nhận xét rằng, anh không phải là người có cái đầu nóng như nhiều người vẫn nghĩ, thay vào đó là bản tính nhút nhát và dễ bị tổn thương. Vì vậy, sau cú sốc của trận đấu tứ kết hôm đó, anh đã bật khóc khi các đồng đội đến an ủi. Rooney cho hay: "Mọi người đã đến bên cạnh tôi. Rồi từng người từng người một, họ nói rằng 'Đừng buồn nữa, Wazza, đó không phải là lỗi của cậu"... Đó là lần đầu tiên tôi gặp chuyện này. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt chảy ra nơi khoé mắt. Dù trước đó tôi không thường khóc. Và tôi bắt đầu cảm thấy buồn cho các đồng đội của tôi hơn là cho bản thân mình".
Duy Mạnh tổng hợp