Tối qua, Ronaldo đã lại một lần nữa trở thành "ngòi nổ" của MU, khi đánh đầu ghi bàn thắng thứ 42 của mình trong mùa giải này. Nhưng anh lại suýt vụt biến trở thành tội đồ trong mắt các CĐV, vì là người duy nhất của đội đá hỏng luân lưu trong loạt 5 quả đầu. Và chỉ có "thần may mắn" mới cứu được tiền vệ hiện là ứng cử viên số một cho danh hiệu "Cầu thủ hay nhất thế giới năm 2008" này thoát khỏi bi kịch khi "buộc" Terry trượt chân trong pha đá quyết định cho Chelsea.
![]() |
| Những nỗ lực của MU suýt "đổ sông đổ biển" vì cú sút hiền lành của Ronaldo. |
Có lẽ, việc phải trải qua từ thái cực cảm xúc này tới thái cực cảm xúc khác là lý do khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha nằm thẫn thờ trên sân vài phút sau khi trận đấu kết thúc, trong lúc các đồng đội hò reo ăn mừng, như thể vừa được cứu thoát khỏi một tảng đá lớn đè trên ngực.
Sau lễ nhận Cup vô địch, Ronaldo nhún vai lẩm bẩm: "Ngày tệ nhất đời tôi, ôi Chúa ơi... Thực sự tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi đã nghĩ, MU chắc phải chịu thất bại rồi".
Khi đã bình thản hơn, tiền vệ 23 tuổi tâm sự: "Tôi cảm thấy cực kỳ tự hào về các đồng đội của mình. Vì đá luân lưu cũng như chơi xổ số, ai mà biết được bóng sẽ vào lưới hay không".
"Tôi nghĩ MU xứng đáng với chiến thắng này, vì đã chơi tốt hơn trong cả giải đấu. Bây giờ chúng tôi đã giành được cú đúp: Champions League và chức vô địch Ngoại hạng Anh. Đó là tất cả những gì mà tôi mơ ước. Và đây cũng là một trong những ngày đẹp nhất đời tôi. Tôi rất, rất hạnh phúc về điều đó".
![]() |
| Ronaldo giờ đã sánh ngang với Kaka và Ronaldinho, hai người hùng Champions League gần đây. |
Trước trận chung kết Champions League, báo chí Madrid (Tây Ban Nha) đột ngột đưa tin: Real vừa bí mật thương lượng với đại diện của Ronaldo. Nhưng khi được hỏi liệu có rời MU sau thành công đỉnh cao tối qua hay không, cầu thủ này đã trả lời: "Không không, tôi sẽ ở lại".
Ngọc Tuấn

