![]() |
Tiền đạo hay nhất đội tuyển Pháp đang trải qua một mùa bóng tệ hại. |
"Bác sĩ bảo phải dưỡng thương 5 tháng", thủ quân Arsenal rên rỉ. "Nhưng tôi chẳng thấy sốc một tí nào. Các cầu thủ đâu phải là những con robot biết đá bóng".
Theo bộ phận y tế của đội bóng "pháo thủ", chấn thương háng trầm trọng mà Henry đang chịu đựng là hậu quả của việc phải thi đấu liên tục. Nhưng cũng bởi báo cáo này, một cuộc cãi vã nảy lửa về trách nhiệm mới xảy ra trong nhiều ngày qua, giữa một bên là Arsene Wenger (HLV của Arsenal), với bên kia gồm Raymond Domenech (HLV đội tuyển Pháp) và Michel Platini (tân chủ tịch liên đoàn bóng đá châu Âu).
Trong lúc cuộc "khẩu chiến" còn chưa hạ hồi phân giải, thì "nạn nhân" tự lên tiếng giải thích. "Nhiều lần, tôi đã phải gồng mình để ra sân, và cuối cùng, cơ thể đã nói không. Chấn thương này là hậu quả của việc có quá nhiều trận phải thi đấu".
Để làm sáng tỏ, Henry lấy ví dụ về các cầu thủ thi đấu trong mùa bóng 2005-2006. Anh nói: "Hãy nhìn Ribery, Gallas, Vieira, và Makelele, họ đều dính chấn thương trong mùa giải này. Ngay cả Ronaldinho cũng "chết" vì phải chơi quá nhiều trong mùa giải 2005-2006. Tương tự là Deco và Steven Gerrard".
"Trong khi đó, những cầu thủ đang có phong độ tốt thường là những người phải chơi ít hơn trong mùa giải trước. Có thể lấy ví dụ như Didier Drogba của Chelsea - đội bị loại ở vòng hai Champions League mùa giải 2005-2006, hay Cristiano Ronaldo và Paul Scholes của MU - đội thậm chí còn không giành nổi vé vớt dự Cúp UEFA".
Phương Anh (theo GE)