Romania đã sẵn sàng cho "trận chiến bên dãy Alps". Ảnh: Getty Images. |
"Romania không sợ ai hết, chúng tôi có cơ hội làm nên chuyện lớn tại Áo - Thụy Sĩ", hậu vệ Ravzan Rat tuyên bố hùng hồn. Thủ quân Chivu thì khẳng định: "Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình ở Euro 2008 để cụ thể tham vọng vinh quang, để giành sự tôn trọng từ đối thủ và làm hài lòng các CĐV". HLV trưởng Piturca thì lạc quan một cách hài hước: "Bảng đấu này đâu có khó, chúng tôi chỉ phải gặp đội ĐKVĐ thế giới, Á quân World Cup và Hà Lan thôi mà. Tôi thấy chẳng có lý do gì để Romania không nằm trong hai vị trí đầu bảng và đoạt vé vào vòng sau".
Có thể hơi thái quá, nhưng không phải ngẫu nhiên mà cả thày lẫn trò ở tuyển Romania lại tự tin đến vậy khi đưa ra những tuyên bố kiểu "đao to búa lớn" kể trên. Ở vòng loại, chính họ chứ không ai khác đã cho Hà Lan nếm quả đắng khi giành đến 4 điểm trong hai lần chạm mặt (hòa 0-0 tại Rotterdam ở lượt đi và thắng 1-0 trên sân nhà ở lượt về). Chính những kết quả khả quan ấy, nhất là trận hòa trên đất Hà Lan đã trở thành liều "doping" giúp Romania tự tin và chơi tốt dần, để chính thức đoạt vé dự Euro 2008 sớm 2 lượt trận, rồi cán đích ở vị trí đầu bảng. Đây là điều mà không ít CĐV, dù lạc quan nhất, có lẽ cũng chẳng dám nghĩ đến khi thày trò Piturca khởi đầu vòng loại.
Bóng đá Romania từng chìm vào "bóng đêm" của sự quên lãng khi "thế hệ vàng" gồm những Hagi, anh em nhà Popescu, Munteanu, Dan Petrescu, Lacatus.. lần lượt treo giày, để lại một khoảng trống lớn về chuyên môn. Sau giai đoạn 1990 - 2000 cực thịnh với 6 lần liên tục góp mặt ở các giải đấu lớn, tuyển Romania đều vắng mặt ở 3 ngày hội bóng đá gần đây là là World Cup 2002, 2006 và Euro 2004. Chính vì vậy, việc họ qua mặt Hà Lan xếp nhất bảng ở vòng loại Euro 2008 vừa qua đã tạo nên một tâm trạng phấn khích, lạc quan và hào hứng không chỉ trong thày trò Piturca mà còn trong tâm trí những người hâm mộ.
Romania từng cho Hà Lan (áo trắng) nếm mùi chiến bại ở vòng loại. Ảnh: Getty Images. |
Tuy nhiên, tâm trạng lạc quan ấy không chỉ phát sinh từ thành tích ấn tượng ở vòng loại. Trong khó khăn của giai đoạn 2002-2006 đen tối, bóng đá Romania đã sản sinh ra một dàn cầu thủ trẻ trung nhưng rất tài năng và hứa hẹn sẽ thành công không kém thế hệ vàng của Hagi trước đây. Nhờ bàn tay nhào nặn của HLV Piturca cũng như tầm ảnh hưởng của Chivu và Mutu, hai "đầu tàu" đang chơi bóng ở Serie A, tuyển Romania đã lột xác để trở thành một kẻ thách thức thực sự cho bất kỳ ông lớn giàu tham vọng nào. Phần lớn các ngôi sao của họ đều đang có vị trí chính thức cùng các CLB Italy, Đức, Tây Ban Nha. Số còn lại, tuy chơi bóng ở giải quốc nội, cũng tiến bộ nhanh chóng, tỷ lệ thuận với thành công của những Dinamo Bucharesti, Steaua Bucharesti tại các Cup châu Âu gần đây.
Về cơ bản, tuyển Romania vẫn giữ được bản sắc truyền thống là lối chơi đậm chất kỹ thuật. Nhưng dưới thời Piturca, họ cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự. Vốn là một tay săn bàn khét tiếng thời còn thi đấu, nhưng HLV 52 tuổi này luôn bố trí 2 "máy quét" ngay trước hàng thủ, để đảm bảo sự vững vàng cho hệ thống phòng ngự. Theo đó, Bogdant Lobon sẽ bắt chính trong khung thành. Ngay trước anh là cặp trung vệ to con, mạnh mẽ và rất hiểu ý nhau Goian - Tamas. Sự vững vàng của gọng kìm thép này giúp Piturca tự tin đẩy thủ quân Chivu lên đảm nhiệm lên hàng tiền vệ. Trong khi đó, ở hai hành lang, Romania sở hữu cặp hậu vệ cánh công thủ rất toàn diện là Contra, cựu cầu thủ Milan và Atletico, bên phải và cầu thủ đang khoác áo Shaktar, Razvan Gat ở hướng đối diện.
Ở tuyến giữa, sự đa năng của Chivu đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài vị trí tiền vệ thủ, anh còn có thể đá tốt bên cánh trái, nếu hoàn cảnh bắt buộc. Tuy nhiên, với những gì thể hiện trong màu áo Steaua Bucharesti dự Champions League mùa rồi, gần như chắc chắn Niculae Dica sẽ được đá chính ở vị trí tiền vệ trái. Hướng đối diện sẽ là cuộc đua khốc liệt giữa Banel Nicolita, một thành viên khác của Steaua, và Florentin Petre, ngôi sao đã 32 tuổi của CSKA Sofia. Thiệt thòi duy nhất của tuyển Romania trong hàng tiền vệ tại Euro 2008 tới là Ovidiu Petre, tiền vệ trung tâm từng chơi rất hữu hiệu với Chivu dính chấn thương nặng không thể trở lại kịp. Nhiều khả năng người được chọn thay Petre sẽ là Paul Codrea, tiền vệ đang đá ở Serie A trong màu áo Siena.
Với những siêu sao như Chivu (trái), Mutu làm nòng cốt, Romania đủ khả năng gây bất ngờ cho các đại gia ở bảng C. Ảnh: Getty Images. |
Trên hàng công, Piturca có một nguyên tắc bất di bất dịch là luôn để Mutu hoạt động tự do nhất có thể, trong mọi tình huống, tương tự vai trò mà anh đang chơi ở Fiorentina. Nhà cầm quân này cũng kết hợp rất khéo léo điểm mạnh về tốc độ, kỹ thuật, khả năng đá phạt và những cú bứt tốc, xuyên phá từ cánh trái vào vòng cấm của cựu tiền đạo Chelsea với Ciprian Marica, một chân sút rất giỏi chọn vị trí dứt điểm và chớp thời cơ. Trong hai anh này, Mutu gần như chắc chắn sẽ đá chính, còn Marica thì sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ những đàn anh như Marius Niculae hay Daniel Niculae. Với một dàn cầu thủ đồng đều và tài năng như vậy, khả năng Romania trở thành "siêu quậy" làm những "ông lớn" cùng bảng khốn đốn như kiểu Hà Lan ở vòng loại là hoàn toàn khả thi.
Đội hình lý tưởng của tuyển Romania hiện nay (4-4-2) |
Danh sách 23 tuyển thủ Romania chuẩn bị cho Euro 2008 |
Thủ môn: Lobont (Dinamo Bucharesti), Stancioiu (Cluj), Popa (Timisoara). Hậu vệ: Contra (Getafe), Sapunaru (Rapid Bucharesti), Ghionea (Steaua Bucharesti), Goian (Steaua Bucharesti), Moti (Dinamo Bucharesti), Tamas (Auxerre), Rat (Shakhtar Donetsk), Radu (Lazio). Tiền vệ: Petre (CSKA Sofia), Nicolita (Steaua Bucharesti), Cocis (Lokomotiv Moskva), Codrea (Siena), Chivu (Inter Milan), Radoi (Steaua Bucharesti), Dica (Steaua Bucharesti), Cristea (Dinamo Bucharesti). Tiền đạo: Mutu (Fiorentina), Marica (Stuttgart), Marius Niculae (Inverness), Daniel Niculae (Auxerre) |
Vòng chung kết Euro 2008 (từ ngày 7/6 đến 29/6) Bảng A: Chủ nhà Thuỵ Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Czech. Bảng B: Chủ nhà Áo, Ba Lan, Đức, Croatia. Bảng C: Hà Lan, Pháp, Romania, Italy (ĐKVĐ thế giới). Bảng D: ĐKVĐ châu Âu Hy Lạp, Nga, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Pháp và Italy sẽ gặp nhau ở trận cuối của bảng C, cuộc so tài tái hiện trận chung kết đáng nhớ của World Cup 2006. Thuỵ Sĩ và Czech sẽ đấu trận khai mạc, ngày 7/6/2008 tại Basle. |
Minh Kha
|