![]() |
Những chiếc Cup C1 năm xưa mà thế hệ huyền thoại Di Stefano giành được đã khởi đầu cho một chu trình vinh quang chưa có điểm kết thúc. |
Tối nay, Real Madrid sẽ đặt chân lên nấc thang thứ 300, khi tiếp Bremen trên sân nhà Bernabeu. Đó là con số mà các đối thủ lớn còn phải chờ rất lâu nữa mới vươn tới được (Bayern Munich có 216 trận, AC Milan 197, Juventus 185, Manchester United 180, Barcelona 169, dù xét trên bình diện cả 3 Cup châu Âu, gã khổng lồ xứ Catalan mới là đội được đá nhiều nhất - 402 trận).
Sẽ thật đáng buồn nếu "kền kền trắng" kỷ niệm ngày vui này bằng một thất bại. Nhưng điều đó nhiều khả năng sẽ chẳng xảy ra, bởi ngoài lợi thế sân nhà, thày trò Bernd Schuster còn được cổ vũ bởi chuỗi phong độ ấn tượng trong một tháng gần đây. Nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha đã toàn thắng cả 3 trận đầu tại Liga, và dẫn đầu giải với hiệu số bàn thắng thua 10-2. Đó là màn khởi động ấn tượng nhất của Real trong suốt 16 năm qua.
3 mùa giải gần đây, đội bóng 9 lần vô địch châu Âu đều thua mất mặt ở ngày ra quân tại vòng bảng Champions League. Nhưng trước các vị khách đến từ Đức, họ mới chỉ thất bại 2 trong tổng số 21 lần "tiếp đãi".
![]() |
Robben và Ramos đang rất tự tin vào một chiến thắng. |
Bremen chông chênh ở thế yếu
Từng được đánh giá là đối thủ xứng tầm với Real tại bảng C, song giờ đây, đội quân của HLV Thomas Schaaf đã chẳng còn là chính mình khi ngập chìm trong "cơn lũ chấn thương". Việc thiếu 4 cầu thủ trụ cột gồm Torsten Frings, Tim Borowski, Carlos Alberto và Clemens Fritz làm hàng tiền vệ Bremen trở nên kém an toàn khi phòng ngự và thiếu ý tưởng sáng tạo trong tấn công. Ở trận đấu mới nhất, nhà cựu vô địch nước Đức đã phải chịu hậu quả nặng nề bởi điểm yếu này khi thua đậm Dortmund 0-3, qua đó tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng quốc nội.
Có lẽ, toàn bộ hy vọng kiếm điểm của Bremen sẽ dồn cả lên vai tiền vệ Diego. Nếu thành công, đấy thực sự là bước khởi đầu hoàn hảo cho đội bóng từng phải dừng chân trước Chelsea và Barcelona ở vòng đấu bảng năm ngoái. Song mừng hơn cả có lẽ sẽ là Diego bởi ngoài việc đem lại niềm vui cho các CĐV đến từ Đức, danh thủ người Brazil còn có màn trình diễn tốt trước Real Madrid - đội bóng đang rất muốn... có anh và anh cũng thích đầu quân về đó.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Real Madrid: 1-Iker Casillas; 15-Royston Drenthe, 5-Fabio Cannavaro, 21-Christoph Metzelder, 4-Sergio Ramos; 23-Wesley Sneijder, 8-Fernando Gago, 14-Guti, 10-Robinho; 7-Raul, 17-Ruud van Nistelrooy.
Werder Bremen: 1-Tim Wiese; 3-Petri Pasanen, 29-Per Mertesacker, 4-Naldo, 13-Dusko Tosic; 7-Jurica Vranjes, 10-Diego, 6-Frank Baumann, 20-Daniel Jensen; 18-Boubacar Sanogo, 23-Hugo Almeida.
Trọng tài: Howard Webb (Anh)
Phương Anh